Tắt Quảng Cáo [X]

Đức Mẹ bệnh viện mắt Xanh Pôn Sài Gòn và người đàn ông “bí ẩn” bên tượng Mẹ

10:02 28/10/2022
hoc du

Sau năm 1975 nhà nước đã tự ý trưng dụng rất nhiều tài sản và đất đai của giáo hội Công giáo Việt Nam vào nhiều mục đích khác nhau trong đó có bệnh viện Saint Paul (phiên âm là Xanh Pôn – nghĩa là Thánh Phao lô), đổi tên thành bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt – Tai Mũi Họng, và hiện nay là bệnh viện Mắt, biến nhà nguyện của Saint Paul thành hội trường.

Nhưng may mắn các nữ tu vẫn còn giữ được miếng đất số 42 Tú Xương, quận 3 làm nơi thờ tự và sinh hoạt.

Trong khuôn viện bệnh viện mắt hiện nay vẫn còn giữ được Đài Đức Mẹ, cây thánh giá trên cửa nhà nguyện cũ…, tiếp tục cộng tác về chuyên môn cũng như chăm sóc cho các bệnh nhân trong bệnh viện.

Về kiến trúc bệnh viện là một khối được xây dựng rất hoàn chỉnh và kiên cố với các bệ cầu thang bằng đá, rất nhiều các hành lang có mai che cùng các khuôn viên mở, đặc biệt là hệ thống thang máy cổ có từ thời Pháp đã được tu sửa và hoạt động cho đến tận ngày nay.

Xin cầu cho các bệnh nhân mù lòa, xin cầu cho các nữ tu dòng Saint Paul, và xin cầu cho công lý được trở lài với giáo hội Việt Nam.

 

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang