Hé lộ câu chuyện xúc động 1 người mẹ góa của một vị Giám Mục Việt Nam
Người mẹ góa của vị giám mục (Bài viết từ 7 năm về trước, xin được chia sẻ lại) 22 tuổi thì chồng mất, từ đó bà lặng lẽ hy sinh, một mình dành...
Thông tin từ gia đình nạn nhân và các bạn của nữ sinh cho biết: Nữ sinh tên là: Lucia Hồ Hoàng Anh, sinh ngày 15/11/2004, thuộc GP Ninh Thuận.
Theo thông tin từ trang mạng thanhnien.vn cho biết: Khoảng 7 giờ 30 ngày 28.6, Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông bên lề phải đường 16 tháng 4, TP.Phan Rang – Tháp Chàm theo hướng từ đông sang tây. Khi đến trước cổng Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt nam chi nhánh Ninh Thuận, bất ngờ một ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều chuyển làn đường, va vào xe máy của Hồ Hoàng Anh đang điều khiển.
Sau va đập, Hồ Hoàng Anh văng về phía trước khoảng 4 m, đập đầu xuống lề đường và vào trụ điện đường, nằm bất động và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện.
Đến ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 28.6 làm nữ sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tử vong.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm cho biết, ô tô liên quan vụ tai nạn trên (BS 85A-074.07) do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ của một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) điều khiển.
Do tai nạn giao thông có liên quan đến cán bộ của đơn vị quân đội nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm có văn bản thông báo đến đơn vị quân đội biết để phối hợp tiếp nhận điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Trần Văn Trung, xác nhận: Em Hồ Hoàng Anh, sinh ngày 15.11.2004, tại Ninh Thuận, hiện là học sinh lớp 12 TA Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Năm học 2021 – 2022, em Hồ Hoàng Anh đạt danh hiệu học sinh giỏi và là học sinh ngoan, hiền, chăm chỉ, lễ phép, luôn vui vẻ, lạc quan, dễ thương, có tính sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết, luôn sôi nổi trong các hoạt động của nhà trường và chưa bao giờ biết sử dụng rượu bia.
….
_________________________
Thông tin từ gia đình nạn nhân và các bạn của nữ sinh cho biết: Nữ sinh tên là: Lucia Hồ Hoàng Anh, sinh ngày 15/11/2004, thuộc GP Ninh Thuận.
___________________________
Chia sẻ từ facebooker Hoàng Nguyên Vũ:
Cán bộ tông chết nữ sinh 12 rồi cấu kết với bệnh viện nói em ấy có cồn trong máu…bắt bệnh viện giấu bệnh và nói là HỒ SƠ MẬT nhằm tránh tội và trắng án…cách làm quá vô nhân đạo…Hãy đòi lại công bằng cho em ấy…Nếu không sẽ chìm xuống như bao vụ khác và chính quý vị cũng dễ bị như vậy sau này…
Camera ghi lại tất cả rồi, xe hơi đụng em gái gây ra cái chết tang thương.
Một học sinh lớp 12, lại là nữ sinh mà sáng sớm có nồng độ cồn trong máu?
Tôi không tin thế kỉ nào rồi mà một thiếu tá quân đội, một cán bộ có thể một tay che trời, bẻ thẳng thành cong, sửa đổi hồ sơ trắng trợn như vậy được.
Một vụ tai nạn giao thông chết người mà hồ sơ mật?
Muốn có sự tha thứ, trước tiên phải có sự ăn năn. Kẻ thủ ác còn đang lo chạy án, công lý đang bị che mù thì chưa có sự tha thứ được.
Xin cầu Chúa cho linh hồn Lucia được nghỉ ngơi bình yên.
___________________________
CẬP NHẬT TỪ THANHNIEN: Vụ nữ sinh lớp 12 tử vong: Bệnh viện đã có báo cáo, ‘hồ sơ là mật’
Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo vụ việc theo đơn khiếu nại của gia đình nữ sinh lớp 12 tử vong do tai nạn giao thông, cho cơ quan điều tra.
Chiều 29.7, trao đổi với PV Thanh Niên liên quan đến đơn khiếu nại yêu cầu tiến hành giám định, đối chiếu mẫu máu của nạn nhân là em Hồ Hoàng Anh, tử vong do tai nạn giao thông ngày 28.6, bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết hồ sơ bệnh án của bệnh nhân là mật, chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu.
![]() |
Cơ quan chức năng TP.Phan Rang – Tháp Chàm dựng lại hiện trường vụ tai nạn
THIỆN NHÂN |
PV Thanh Niên nêu câu hỏi về quy trình lấy mẫu máu mà ông Hồ Hoàng Hùng (cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh) đặt ra trong đơn khiếu nại: “Việc thu thập mẫu máu của Hồ Hoàng Anh không có sự chứng kiến của gia đình? Các cơ quan chức năng như Viện kiểm sát, người làm chứng, thân nhân?”, bác sĩ Thái Phương Phiên cho biết, bệnh viện đã có báo cáo vụ việc cho Cơ quan điều tra Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm.
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn giao thông
CẮT TỪ CLIP |
Như Thanh Niên ngày 27.7 phản ảnh, ông Hồ Hoàng Hùng gửi đơn khiếu nại đến các ngành liên quan trong tỉnh Ninh Thuận yêu cầu tiến hành giám định, đối chiếu mẫu máu của nạn nhân là em Hồ Hoàng Anh (con ông Hùng), nữ sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tử vong do tai nạn giao thông vào sáng 28.6.
![]() |
Giấy xác nhận của Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
THIỆN NHÂN |
Theo đơn khiếu nại của ông Hùng, chiều 13.7, thay mặt Cơ quan điều tra Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm, một cán bộ thông báo cho gia đình “Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu”.
Khi nhận được thông báo, gia đình ông Hùng rất bức xúc và đặt câu hỏi: “Một học sinh đi đến trường lúc 7 giờ sáng để nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đến khoảng 7 giờ 30 phút, trên đường về nhà thì gặp tai nạn, hỏi làm sao lại có nồng độ cồn lên đến 0,79 mg/100ml máu?”.
Gia đình ông Hùng kiến nghị tiến hành giám định, đối chiếu mẫu máu mà cơ quan y tế (Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận) đã xét nghiệm và cho rằng đó là mẫu máu của Hồ Hoàng Anh; đối chiếu kết quả nồng độ cồn (phải được lưu giữ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 26 ngày 23.7.2014 của Bộ Y tế, Bộ Công an) với mẫu máu của gia đình để xác định mẫu máu này có phải là của Hồ Hoàng Anh hay không? Yêu cầu tiến hành giám định nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh tại Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an tại TP.HCM theo đúng quy định của bộ luật Tố tụng hình sự…
Trước đó, ngày 5.7, sau khi xảy ra tai nạn làm Hồ Hoàng Anh tử vong, ông Hồ Hoàng Hùng đã gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm con ông tử vong.
Theo đơn trình bày của ông Hùng, khoảng 7 giờ 30 ngày 28.6, Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông bên lề phải đường 16 tháng 4, TP.Phan Rang – Tháp Chàm theo hướng từ đông sang tây. Khi đến trước cổng Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt nam chi nhánh Ninh Thuận, bất ngờ một ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều chuyển làn đường, va vào xe máy của Hồ Hoàng Anh đang điều khiển.
Sau va đập, Hồ Hoàng Anh văng về phía trước khoảng 4 m, đập đầu xuống lề đường và vào trụ điện đường, nằm bất động và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện.
Đến ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 28.6 làm nữ sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tử vong.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm cho biết, ô tô liên quan vụ tai nạn trên (BS 85A-074.07) do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ của một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) điều khiển.
Do tai nạn giao thông có liên quan đến cán bộ của đơn vị quân đội nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm có văn bản thông báo đến đơn vị quân đội biết để phối hợp tiếp nhận điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
_________________________
Nữ sinh tử vong ngay ngày thi tốt nghiệp THPT: gia đình lo ngại vụ việc bị chìm xuồng!
Cần làm rõ thủ phạm vụ tai nạn gây tử vong nữ sinh.
Theo đơn khiếu nại của ông Hùng, chiều 13.7, thay mặt Cơ quan điều tra Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm, một cán bộ thông báo cho gia đình “Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu”.
Khi nhận được thông báo, gia đình ông Hùng rất bức xúc và đặt câu hỏi: “Một học sinh đi đến trường lúc 7 giờ sáng để nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đến khoảng 7 giờ 30 phút, trên đường về nhà thì gặp tai nạn, hỏi làm sao lại có nồng độ cồn lên đến 0,79 mg/100ml máu?”.
Tài khoản Hao Ho nêu:
GÂY TAI NẠN CHẾT NGƯỜI NHƯNG VẪN BÌNH THẢN NGHE ĐIỆN THOẠI.
Khoảng 8g30 sáng 28-6-2022, tại đường 16-4 (TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm làm em HHA, 18 tuổi, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tử vong sau đó ít phút.
Theo clip ghi nhận tại hiện trường:
Em HHA đi xe gắn máy hiệu Dream (đi đúng làn đường dành cho xe gắn máy) và xe ô tô 7 chỗ do một cán bộ (thuộc Trung đoàn không quân 937 cầm lái, chở phụ nữ trên xe), cả 2 xe đi song song cùng chiều. Tài xế xe ô tô 7 chỗ quẹo phải vào ngân hàng nhưng không quan sát kỹ, không thấy mở đèn xi nhan trước khi rẻ phải đã làm em HHA đâm vào bên phải của xe ô tô. Cú tông này đã làm em HHA bay về phía trước, đập đầu xuống lề đường, va vào cây trụ đèn gần đó, nằm bất động tại chỗ.
SAU KHI XUỐNG XE, TÀI XẾ XE Ô TÔ 7 CHỖ VẪN BÌNH THẢN NGHE ĐIỆN THOẠI (có thể trước đó tài xế đã nghe điện thoại khi đang lái xe), thái độ của tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn rất vô cảm, không thể chấp nhận được, gây bức xúc cho gia đình người bị nạn.
Em HHA là một học sinh ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ, được bạn bè và thầy cô quý mến. Em vừa đạt IELTS 7,5; trúng tuyển vào HVNG và một Trường ĐH… Ngoài ra, em cũng được học bổng của một trường nước ngoài và gia đình đã lên kế hoạch cho em đi du học.
Tuổi 18 với biết bao ước mơ, hoài bão, tương lại thênh thang, rộng mở phía trước đã phải khép lại vĩnh viễn một cách oan uổng. Sự ra đi em để lại để nỗi đau, mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp được cho cha mẹ, người thân và bạn bè vì sự bất cẩn, vô cảm, coi thường luật giao thông đường bộ của tài xế gây ra tai nạn thương tâm này.
Rất mong CQĐT giải quyết vụ việc trên tinh thần sự thật khách quan, thượng tôn pháp luật.
Trong khi đó, con ông còn chưa thành niên, cháu đang học lớp 12; tại thời điểm bị tông chết, cháu A cùng các bạn đến trường THPT Lê Quý Đôn làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Gia đình nạn nhân đặt câu hỏi: Một học sinh đi đến trường lúc 7h sáng thì làm sao cháu lại có nồng độ cồn lên đến 0,79mg/100ml máu, tương đương với người uống rượu bia thuộc loại có tửu lượng cao.
Gia đình nạn nhân có một số kiến nghị như: Tiến hành giám định, đối chiếu mẫu máu mà cơ quan y tế (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận) đã xét nghiệm và cho rằng đó là mẫu máu của cháu A, kết quả nồng độ cồn (phải được lưu giữ theo quy định) với mẫu máu của gia đình nạn nhân để xác định mẫu máu này có phải là của cháu A hay không.
Bên cạnh đó, gia đình yêu cầu tiến hành giám định nồng độ cồn của nạn nhân tại Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an ở TP.HCM theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Theo: VOV
__________________
THÔNG TIN CÒN ĐƯỢC CẬP NHẬT THÊM TẠI ĐÂY…
Nguồn cập nhật trong bài viết.
Hé lộ câu chuyện xúc động 1 người mẹ góa của một vị Giám Mục Việt Nam
12:08 04/06/2023 Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Người mẹ góa của vị giám mục (Bài viết từ 7 năm về trước, xin được chia sẻ lại) 22 tuổi thì chồng mất, từ đó bà lặng lẽ hy sinh, một mình dành...
Xót xa: 1 Linh mục thuộc GP Vinh mới được Chúa gọi về
05:59 03/06/2023 Cáo phó, Dòng tu, Giáo Xứ - Giáo Phận
LINH MỤC ANTÔN TRẦN VĂN MINH VỪA MỚI ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng con xin kính báo: – Linh mục Antôn Trần Văn Minh đã an nghỉ...
Cái giá phải trả cho việc bắn nát đầu Tượng Đức Mẹ tại Gx Minh Đức, Bình Phước
03:28 02/06/2023 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Anh chị em cùng đến Giáo xứ Minh Đức, Giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường kính viếng Đức Mẹ đau thương nơi có tượng Đức Mẹ cụt đầu và cùng tìm hiểu...
Linh Mục lặng đứng khi chứng kiến cảnh tượng hình ảnh 3D bí ẩn về Đức Mẹ Maria
11:06 01/06/2023 Giáo Hội, Giáo Xứ - Giáo Phận, Phép lạ, Sống Đạo
Một hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria không hiện diện về mặt thể chất như trong các lần hiện ra của Đức Mẹ đã và đang tạo ra sự sùng kính nhiệt thành...
Bất ngờ Lễ Tấn Phong 1 Giám Mục Việt Nam ngay trong đêm chỉ có 4 người – Xin Cầu Nguyện !
12:49 31/05/2023 Giáo Hội, Giáo Hội Việt Nam, Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Lễ tấn phong giám mục chỉ có 4 người Hồi đầu tháng 11 năm 1960, sau một ngày Chúa nhật, Đức Giám (Khi đó Đức Cha Tĩnh mới chỉ làm Giám Quản Tông toà) kêu mệt,...
Tin Mới! Bất ngờ chuyện lạ có thật xảy ra tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Xin cầu nguyện
10:51 27/05/2023 Giáo Xứ - Giáo Phận, Phép lạ, Sống Đạo
Gia đình hạnh phúc đơn sơ Tình yêu chan chứa giấc mơ an bình Tạ ơn Chúa đoái thương tình Chữa lành đột quỵ, gia đình có nhau. Gia đình nhỏ bé của tôi...
Ai tin: Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Đương, GP Vinh đã an nghỉ trong Chúa
09:23 26/05/2023 Cáo phó, Dòng tu, Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Tin buồn: Cha già Antôn Nguyễn Thanh Đương đã về nhà Cha trên trời, vào lúc 16 giờ chiều nay, thứ Sáu ngày 26.05.2023. Cáo phó chính thức của ngài sẽ được đăng tải...
Video Viral: Tượng Chúa Giêsu chảy máu tại Gx Đăng Cao, GP Vinh
11:40 19/05/2023 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Phép lạ
Chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, tại giáo xứ Đăng Cao đã phát hiện ra hiện tượng lạ, tượng Chúa Giê-su chảy máu. Không biết đây là hiện tượng lạ đó do Thiên...
Bí Ẩn Những Ngôi Mộ Bên Trong Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn
11:52 18/05/2023 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Tìm Hiểu
Bí Ẩn Những Ngôi Mộ Bên Trong Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn Lượt xem: 478
Bí Ẩn Tượng Chúa Vẫn Đứng Sừng Sững Tại Bệnh Viện Đa Khoa Thủ Đức
11:21 18/05/2023 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Tìm Hiểu
Bí ẩn những tượng Chúa không thể phá hủy và vẫn đứng sừng sững giữa Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thủ Đức Lượt xem: 539
Hiệp sĩ Đại Thánh giá đầu tiên tại Việt Nam: Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh, GP Xuân Lộc
07:31 16/05/2023 Đức Giáo Hoàng, Giáo Hội Việt Nam, Giáo Xứ - Giáo Phận
Vinh dự Giáo Phận Xuân Lộc. Hiệp sĩ Đại Thánh Giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh. —————— Tước hiệu Hiệp sĩ Đại Thánh giá có từ năm 1831, thể hiện sự tri ân của...
Tin Vui Có Thêm 3 Tân Đức Giám Mục VN Mới Lúc Này – Xin Cầu Nguyện cho Giáo Hội Công Giáo VN
01:10 15/05/2023 Giáo Hội Việt Nam, Giáo Xứ - Giáo Phận
Xin anh chị em cầu nguyện cho 3 Đức Giám Mục VN Mới Lúc Này. Lượt xem: 1.857
Ai Ngờ Kẻ Đ.ập P.há Tượng Đức Mẹ Măng Đen C.hết Tại Chỗ – Xin Cầu Nguyện
02:49 13/05/2023 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Phép lạ, Sống Đạo
Theo tư liệu của Tòa Giám Mục, một tượng đài thô sơ, vững chắc, không mái che, đã được xây dựng trên một triền núi tại Măng Đen vào mùa Vọng năm 1971. Đứng...
Nghẹn ngào cảm động chuyện 1 Linh Mục VN sống hà tiện – Xin cầu nguyện
02:11 09/05/2023 Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Vị Cha Xứ Hà Tiện Trích truyện: Tiếng Chuông Ðồng Tác giả: Lm. Nguyễn Tầm Thường ————— “Chúa ơi! sao Cha xứ mình keo thế!” “Cha keo thì bà bếp cũng khổ, chả bao...
Giáo xứ Lác Môn bị cháy trong lúc Cha đang dâng Thánh lễ – Xin cầu nguyện!
02:43 08/05/2023 Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Mọi người hãy cầu nguyện cho giáo xứ đc bình an và sớm dập tắt được đám cháy… Vụ hỏa hoạn chiều tối hôm nay ngày 07/05/2023 .đã làm cháy 1 bên tòa cạnh,...