Đạo gì kỳ ! Đạo gì mà lại tôn thờ cây Thánh Giá?
Không nghĩ tới thì thôi ! Nghĩ là teo não … Đạo gì kỳ ! Đạo gì mà lại tôn thờ cây thánh giá. Bằng chứng là hàng năm, ngày 14 tháng 9, cả...
Nghi phạm chỉ mới 18 tuổi nhưng đã sử dụng thành thạo mạng xã hội Facebook để lừa đảo với số tiền gần 8 tỉ đồng từ những người làm từ thiện.
Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 3-10, cho biết vừa bắt giữ Lê Thanh Phụng (SN 2003; ngụ phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để làm rõ hành vi “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Vào đầu tháng 3-2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được đơn trình báo của bà Đ.T.T.H (TP. Huế) bị mất số tiền 537 triệu đồng.
Bà H. là người thường đứng ra nhận tiền quyên góp từ thiện giúp các hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8-3, bà H. nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0397.1577.xxx thông báo WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 với nội dung tiền ủng hộ. Sau đó, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và hối thúc bà bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công. Tin tưởng, bà H đã làm theo hướng dẫn, và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng tiêu hủy toàn bộ sim, ĐTDĐ, tài khoản nội dung tin nhắn… Mặc dù địa điểm gây án là tại một quan Internet ở tỉnh Quảng Trị nhưng Phụng đã lẩn trốn vào tận Tây Nguyên nhưng vẫn bị công an bắt giữ được.
Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết Phụng đã lập tài khoản Facebook ảo “Tommy Le” tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các linh mục, các sơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm. Sau khi nhắm được con mồi, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện, khi nạn nhân tin tưởng, y gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền.
Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản Email do Phụng quản lý, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Phụng lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại.
Số tiền chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng, Phụng hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, mục đích là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Nguồn: NLĐ
Đạo gì kỳ ! Đạo gì mà lại tôn thờ cây Thánh Giá?
10:00 02/10/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Không nghĩ tới thì thôi ! Nghĩ là teo não … Đạo gì kỳ ! Đạo gì mà lại tôn thờ cây thánh giá. Bằng chứng là hàng năm, ngày 14 tháng 9, cả...
Ngoại tình và phá thai có được Chúa tha tội không?
01:06 01/10/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Thưa Cha, con là một người công giáo, con lấy chồng không có vào nhà thờ làm lễ, nhưng sau này con đã được làm phép chuẩn ở tại nhà thờ. Phần con và...
Muốn kết hôn với bạn gái là đảng viên được không?
01:03 01/10/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Thưa Cha, con đang quen một người bạn gái, cô này là một người đã vào đảng mới 18 tuổi và con là người có đạo. Cô ấy không thích vào đạo công giáo...
Muốn kết hôn với người bạn gái đã có con riêng
12:58 01/10/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Thưa Cha, bạn gái con đã có con mà chưa kết hôn. Nay con muốn kết hôn với cô ấy, con là người theo đạo công giáo và con đã có đầy đủ giấy...
XIN LỄ CHO NGƯỜI NGOẠI ĐẠO THẾ NÀO | CHA TOÀN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
11:53 30/09/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu, Video
XIN LỄ CHO NGƯỜI NGOẠI ĐẠO THẾ NÀO và CÓ CẦN PHẢI CẦU NGUYỆN CHO CÁC THAI NHI KHÔNG . BÀI GIẢNG và GIẢI ĐÁP CỦA LINH MỤC VŨ THẾ TOÀN RẤT RÕ RÀNG...
Lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael (ngày 29 tháng 9)
10:50 28/09/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Kinh thánh chỉ nêu tên Gabriel, Michael và Raphael. Từ Tổng lãnh Thiên thần (archangel) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp αρχάγγελος. Archangelos = αρχ- [arch-] (“đầu tiên, bậc nhất, thủ lĩnh”) và άγγελος [angelos] (“người đưa tin”). Thế giới thiên thần rất bí...
Muốn xưng tội nhưng tai không nghe được thì làm sao?
11:55 27/09/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Thưa cha con là người khuyết tật. Nay con 31 tuổi. Con chưa lần nào xưng tội. Con đã rước lễ nhiều lần. Nay con muốn được xưng tội, nhưng tai con không nghe...
Trở lại đạo nhưng cũng muốn đi chùa nữa?
11:50 27/09/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Thưa cha. con có yêu 1 cô gái, chúng con có nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng do chúng con khác đạo nên có khúc mắc là bạn gái con chấp nhận trở lại...
Có được phép tham dự tiệc cưới khi họ chưa học giáo lý?
11:48 27/09/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Con chào cha Thưa cha, Con có cô bạn đồng nghiệp không theo đạo lấy bạn trai theo đạo công giáo không học giao lý ở nhà thờ. Cô bạn đồng nghiệp hiện đang...
11:44 27/09/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Con chào Cha! Con có quen một anh người công giáo, muốn kết hôn với một chị lương dân. Chị đã có con nhưng con không biết chị đã kết hôn chưa. Trường hợp...
Đã có con và muốn kết hôn với người Công giáo
09:51 25/09/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Con chào Cha! Con có quen một anh người công giáo, muốn kết hôn với một chị lương dân. Chị đã có con nhưng con không biết chị đã kết hôn chưa. Trường hợp...
Thủ dâm thì có phạm tội không ạ?
09:46 25/09/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Dạ thưa! Con thủ dâm đã hơn 2 năm, mà năm nay con 17 tuổi. Con rất muốn thủ dâm nhưng khi con được học thủ dâm là một tội thì con cũng cảm...
Li dị vợ và cưới vợ khác có rối đạo không?
09:43 25/09/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Cho con hỏi! Bạn con chưa có vợ mà bây giờ đang yêu và muốn kết hôn với một người ngoại đạo. Nhưng người đó đã li dị chồng được hai năm và đã...
Có được phép kết hôn với người ngoại đạo đã li dị không?
09:41 25/09/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Cho con hỏi! Bạn con chưa có vợ mà bây giờ đang yêu và muốn kết hôn với một người ngoại đạo. Nhưng người đó đã li dị chồng được hai năm và đã...
Phạm tội nhiều lần phải sám hối cách nào để được thứ tha?
09:38 25/09/2023 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Xin cho con hỏi: trong cuộc đời con người, mình đã phạm tội trọng nhiều lần nhưng đến một lúc nào đó mình cảm thấy ăn năn dốc lòng chừa và không dám tái...