Tắt Quảng Cáo [X]

Bức hình được cho là hình ảnh Chúa Giê-su đang xôn xao cộng đồng mạng

04:11 19/09/2023
hoc du

Bạn có nhìn thấy Chúa Giêsu trong bức ảnh này không?

Ngày 11 tháng 9 năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 20 năm vụ tấn công Tòa tháp đôi ở Thành phố New York khiến 2.996 người thiệt mạng. Trong suốt cả ngày, hàng triệu người đã nhớ đến sự việc kinh hoàng cùng những hình ảnh và câu chuyện bi thảm của nó đã lay động – và tiếp tục lay động – cả thế giới.

New York đã kỷ niệm các cuộc tấn công vào năm 2016 bằng “Tribute in Light”. Trong sự kiện này, nhiếp ảnh gia Richard McCormack đã chụp được một bức ảnh tuyệt vời. Anh ấy đã chia sẻ lại bức ảnh lan truyền vào dịp kỷ niệm năm nay.

“Đừng bao giờ quên ngày tàn khốc đó,” McCormick viết . “Những người đã chết, những người đau khổ, [và] những người tiếp tục đau khổ. Tôi thật may mắn khi chụp được bức ảnh tuyệt vời này và được lan truyền rộng rãi. Mang lại nhiều niềm vui cho cuộc sống của tôi. Tôi thích chia sẻ nó.”

Bấm vào đây nếu bạn không xem được bài viết trên .

Bài viết gốc của McCormick có nội dung: “Phóng to phần trên cùng của chùm tia. Bạn có thấy điều gì không? Tôi đã chụp bức hình này. Không Photoshop, không mánh lới quảng cáo. Chụp rất nhiều và chỉ có một tấm hiển thị hình ảnh này.”

Đây là hình ảnh phóng to:

Một số người dùng cho biết họ tin rằng hình ảnh này là Chúa Giêsu hoặc có tính chất siêu nhiên.

 

Norma Aguila Valdaliso đã viết: “Một số người nói đó là photoshop, nhưng tôi biết bạn không thể lừa chúng tôi. Điều này đã để lại cho tôi rất nhiều niềm tin. Chúa đang dõi theo chúng ta. Luôn luôn.”

McCormack trả lời: “Không có Photoshop. Thậm chí đừng sử dụng nó.”

Yvette Cid, người có con là nạn nhân của vụ tấn công, bày tỏ một cách xúc động: “’Đó là một bức ảnh tuyệt vời. Ôi, tôi đã mất hai đứa con và tôi tin rằng đây là dấu hiệu cho tất cả những ai đã mất đi người thân.”

Helena Padgett cũng bình luận: “Thật tuyệt vời! Chúa ở cùng chúng ta và đây chỉ là một lời nhắc nhở khác. Nó thật đẹp.”

Dù hình ảnh này là gì đi nữa, nó nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Kitô ôm lấy nỗi đau của chúng ta và bước đi bên cạnh chúng ta cho đến tận thế.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang