Tin Mới! Bất ngờ chuyện lạ có thật xảy ra tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Xin cầu nguyện
Gia đình hạnh phúc đơn sơ Tình yêu chan chứa giấc mơ an bình Tạ ơn Chúa đoái thương tình Chữa lành đột quỵ, gia đình có nhau. Gia đình nhỏ bé của tôi...
1 Giáo Xứ VN Giải Thể Cộng Đoàn Di Dân Hát. Xin Cầu Nguyện Giáo Xứ Nam Hải và Ca Đoàn Di Dân được mọi sự bình an.
Lời dặn của Đức Tổng vẫn còn đó!!!! Chúng con cũng đang cố gắng từng ngày, hăng say cùng nhau góp một chút sức nhỏ bé trong công việc nhà Chúa ở nơi đất khách quê người…
Ca đoàn Gioan Phaolo II – hay ca đoàn di dân giáo xứ Nam Hải
Vậy mà vào một ngày vui mừng nhất đó là ngày lễ kính Thánh quan thầy bổn mạng của ca đoàn cũng là ngày lễ kỉ niệm 8 năm thành lập.
Sau khi kết thúc thánh lễ, và trong hội trường sinh hoạt. Cha chính xứ ( mới về) làm dấu thánh hoá bữa ăn trước toàn thể hơn 200 khách và nói một câu làm chúng con hết sức bất ngờ : ” Từ tuần sau ca đoàn Gioan Phaolo II sẽ không hát lễ vào lúc 19h 30 nữa” (lúc đó con thấy hơi lạ nhưng nghĩ là chắc Cha đổi giờ chăng).
Xong cha có nói bổ sung thêm là: “Từ Chúa Nhật tuần tới ca đoàn Gioan Phaolo II sẽ không hát lễ ở gx Nam Hải nữa . Vì giáo xứ có tới 7 ca đoàn. Và ca đoàn GP II có thể hát ở những giáo xứ khác “.
Rồi Cha về phòng luôn.
Ôiiii thật là sốc -cả hội trường…. ,con có nhìn những anh chị trong ban điều hành để tìm kiếm câu trả lời , và tất cả những câu hỏi đặt ra !!! Thật không anh chị, tại sao vậy ? Chúng ta không hát ở Nam Hải nữa thì chúng ta đi đâu? Ca đoàn mk hát lễ được 8 năm rồi mà tại sao lại ko được hát nữa. Thứ 5 này ca đoàn có tập hát ở đây được nữa không ? Có phải ca đoàn bị giải thể rồi ???!!! 😟
Không ai trả lời được vì quá bất ngờ và bật ngửa!!!
Vậy là ngày vui nhất lại là ngày buồn nhất, cảm xúc lẫn lộn.
1. Tại sao Cha lại đưa ra một quyết định với một lí do như vậy!! Con nghĩ là nếu nhiều ca đoàn quá thì mk có thể sắp xếp 2 hay 3 tuần hát 1 thánh lễ, hoặc một cách nào đó hài hoà nếu muốn . Chứ không phải là đông quá là giải thể bớt.
2. Tại sao xứ có 7 ca đoàn mà Cha lại từ chối ca đoàn con , hay đó là ca đoàn di dân ( không phải là chính xứ 😢).
3. Tại sao Cha lại không nói sau bữa tiệc, hay thông báo trước hay sau với Ban Điều Hành ( để niềm vui mừng kính Thánh bổn mạng hôm nay được trọn vẹn) . Mà lại thông báo ngay trước bữa tiệc , tất cả mọi người đều sững sờ và buồn rầu ko thể dự tiệc được nữa…..
……..
Chúng con rất buồn , và không biết phải làm sao – ngoài – việc – nghe -lời. Nếu chúng con làm sai một điều gì đó không đúng với Cha hay với giáo hội công giáo, thì xin Cha xứ hãy chỉ và dạy sửa đổi chúng con. Chứ đừng bỏ chúng con vì giáo xứ có nhiều ca đoàn quá 😔
Con cũng đồng ý là phụng vụ ở đâu cũng được, vì Chúa ở khắp mọi nơi, ở trong mỗi người chúng ta và với tinh thần hiệp hành trong Chúa. Nhưng liệu sau chuyện này những người trẻ chúng con, mỗi người con xa xứ trong ca đoàn chúng con có còn yên tâm tham gia một đoàn hội nào xa quê hương nữa không? Sợ mk sẽ bị bỏ rơi bất cứ khi nào vì “đội nhà đã đủ” ???!
Chưa kể cũng có rất nhiều anh chị em lương giáo tham gia ca đoàn, đang tìm hiểu và chuẩn bị theo đạo công giáo. Họ sẽ nghĩ và cảm nhận thế nào về lí do này!
“Ca đoàn di dân ” đó là tên gọi thân yêu mà Cha xứ cũ đã gọi chúng con. Cha xứ cũ đã thành lập và luôn mời gọi những người con xa xứ mà có tinh thần yêu mến phụng vụ Thiên Chúa bằng lời ca tiếng hát. Cùng nhau tụ họp nơi đây! Cái tên rất dân dã nhưng cũng rất gần gũi. Nhưng giờ….
****
Noi gương thánh bổn mạng Gioan Phaolo II mời gọi mỗi người : Đừng sợ hãi, hãy lên tiếng và giữ vững đức tin , kiên trì đừng từ bỏ. Và con cũng tin là tất cả đã được Thiên Chúa sắp xếp. Vì Thiên Chúa yêu chúng ta vô cùng , Ngài luôn chọn những điều tốt nhất cho chúng ta!
Hãy cùng cầu nguyện cho nhau!
Gđ GPII hãy mạnh mẽ lên nhé, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! ❤️
Hãy phó thác hết cho Chúa & tin tưởng nơi Người!
P/s: Trên đây là những tâm tư, suy nghĩ non nớt của con qua sự việc này. Con chỉ là một giáo dân nhỏ bé, nếu có lời nào chưa phải thì mong mọi người góp ý chỉ dạy ạ.
#23/10/2022
Nguồn: Nguyên Hy Sea
Tin Mới! Bất ngờ chuyện lạ có thật xảy ra tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Xin cầu nguyện
10:51 27/05/2023 Giáo Xứ - Giáo Phận, Phép lạ, Sống Đạo
Gia đình hạnh phúc đơn sơ Tình yêu chan chứa giấc mơ an bình Tạ ơn Chúa đoái thương tình Chữa lành đột quỵ, gia đình có nhau. Gia đình nhỏ bé của tôi...
Ai tin: Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Đương, GP Vinh đã an nghỉ trong Chúa
09:23 26/05/2023 Cáo phó, Dòng tu, Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Tin buồn: Cha già Antôn Nguyễn Thanh Đương đã về nhà Cha trên trời, vào lúc 16 giờ chiều nay, thứ Sáu ngày 26.05.2023. Cáo phó chính thức của ngài sẽ được đăng tải...
Video Viral: Tượng Chúa Giêsu chảy máu tại Gx Đăng Cao, GP Vinh
11:40 19/05/2023 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Phép lạ
Chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, tại giáo xứ Đăng Cao đã phát hiện ra hiện tượng lạ, tượng Chúa Giê-su chảy máu. Không biết đây là hiện tượng lạ đó do Thiên...
Bí Ẩn Những Ngôi Mộ Bên Trong Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn
11:52 18/05/2023 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Tìm Hiểu
Bí Ẩn Những Ngôi Mộ Bên Trong Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn Lượt xem: 429
Bí Ẩn Tượng Chúa Vẫn Đứng Sừng Sững Tại Bệnh Viện Đa Khoa Thủ Đức
11:21 18/05/2023 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Tìm Hiểu
Bí ẩn những tượng Chúa không thể phá hủy và vẫn đứng sừng sững giữa Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thủ Đức Lượt xem: 501
Hiệp sĩ Đại Thánh giá đầu tiên tại Việt Nam: Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh, GP Xuân Lộc
07:31 16/05/2023 Đức Giáo Hoàng, Giáo Hội Việt Nam, Giáo Xứ - Giáo Phận
Vinh dự Giáo Phận Xuân Lộc. Hiệp sĩ Đại Thánh Giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh. —————— Tước hiệu Hiệp sĩ Đại Thánh giá có từ năm 1831, thể hiện sự tri ân của...
Tin Vui Có Thêm 3 Tân Đức Giám Mục VN Mới Lúc Này – Xin Cầu Nguyện cho Giáo Hội Công Giáo VN
01:10 15/05/2023 Giáo Hội Việt Nam, Giáo Xứ - Giáo Phận
Xin anh chị em cầu nguyện cho 3 Đức Giám Mục VN Mới Lúc Này. Lượt xem: 1.842
Ai Ngờ Kẻ Đ.ập P.há Tượng Đức Mẹ Măng Đen C.hết Tại Chỗ – Xin Cầu Nguyện
02:49 13/05/2023 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Phép lạ, Sống Đạo
Theo tư liệu của Tòa Giám Mục, một tượng đài thô sơ, vững chắc, không mái che, đã được xây dựng trên một triền núi tại Măng Đen vào mùa Vọng năm 1971. Đứng...
Nghẹn ngào cảm động chuyện 1 Linh Mục VN sống hà tiện – Xin cầu nguyện
02:11 09/05/2023 Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Vị Cha Xứ Hà Tiện Trích truyện: Tiếng Chuông Ðồng Tác giả: Lm. Nguyễn Tầm Thường ————— “Chúa ơi! sao Cha xứ mình keo thế!” “Cha keo thì bà bếp cũng khổ, chả bao...
Giáo xứ Lác Môn bị cháy trong lúc Cha đang dâng Thánh lễ – Xin cầu nguyện!
02:43 08/05/2023 Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Mọi người hãy cầu nguyện cho giáo xứ đc bình an và sớm dập tắt được đám cháy… Vụ hỏa hoạn chiều tối hôm nay ngày 07/05/2023 .đã làm cháy 1 bên tòa cạnh,...
Cha Diệp Hiện Về Xây Nhà Thờ Tắc Sậy, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
11:14 07/05/2023 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Phép lạ, Sống Đạo
Năm chiếc bánh cùng anh chị em đến 1 thánh đường rất linh thiêng, nổi tiếng nhất ở vùng đất bạc liêu về chốn tâm linh, đó là nhà thờ tắc sậy, nơi lưu...
Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang
11:20 01/05/2023 Giáo Hội, Giáo Hội Việt Nam, Giáo Xứ - Giáo Phận
Xin chúc mừng linh mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ là giám mục tân cử chính tòa của Giáo phận Nha Trang. ————— Hôm nay, ngày 01 tháng 05 năm 2023, Lễ Thánh Giuse Thợ, Đức Tổng...
Đức Cha Giuse Năng Chia Tay Giáo Phận Lúc Này – Xin Cầu Nguyện cho Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng
08:32 27/04/2023 Giáo Hội Việt Nam, Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Có lẽ đây là một trong những Thánh lễ Tạ ơn để lại nhiều tâm tình xúc động nhất trong tâm khảm hơn 150 ngàn con chiên Giáo phận Phát Diệm. Sau 14 năm...
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng kết thúc Sứ vụ tại Phát Diệm
08:30 27/04/2023 Giáo Hội Việt Nam, Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Có lẽ đây là một trong những Thánh lễ Tạ ơn để lại nhiều tâm tình xúc động nhất trong tâm khảm hơn 150 ngàn con chiên Giáo phận Phát Diệm. Sau 14 năm...
Tượng Đức Mẹ Học viện Dòng Tên vẫn đứng vững trong cơn gió lốc
03:41 26/04/2023 Dòng tu, Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Chiều tối ngày 18 tháng 11, chịu ảnh hường từ cơn bão số 14 sắp đổ bộ vào miền Nam Trung Bộ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã đón sớm một...