Phép lạ mới cho 1 gia đình lương dân ở Lâm Đồng từ Cha Bửu Diệp
Ông bà Lâm không phải tín đồ Thiên chúa giáo và chuyện này đã diễn ra năm 1977, do chính ông Lâm kể cho ông Ngọc Quang nghe. Ông Ngọc Quang ghi lại trên...
Dưới ngôi nhà thờ lớn nhất Sài Gòn có nhiều mộ cổ, bộ chuông nặng gần 30 tấn, đàn organ cổ nhất Việt Nam…
Dưới ngôi nhà thờ lớn nhất Sài Gòn có nhiều mộ cổ, bộ chuông nặng gần 30 tấn, đàn organ cổ nhất Việt Nam…
Nhà thờ Đức Bà được người Pháp xây dựng và hoàn thành năm 1880 với sức chứa 1.200 người, trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc của TP HCM. Tuy nhiên, rất ít người biết dưới nền nhà thờ còn có những ngôi mộ cổ. Mà theo truyền thống đạo Công giáo phương Tây là những hầm mộ của các tu sĩ phụ trách và những người có công với nhà thờ.
Do địa thế và thời tiết Việt Nam không thích hợp làm những hầm mộ nên các tu sĩ khi qua đời phải chôn cất, bia được khắc ngay trên bề mặt nền nhà.
Hầu hết các nhà thờ cổ ở Việt Nam đều có hài cốt của những tu sĩ “tiên khởi” phụ trách, hoặc những người có công với giáo xứ đó. Riêng hàng Giám mục thì được chôn cất ở những nhà thờ lớn trong giáo phận họ từng phụ trách.
Dưới nền nhà thờ Đức Bà, phía vòm cuối (sau bàn thờ linh mục làm lễ) có ba ngôi mộ của ba vị Giám mục với các tấm bia lớn bằng phẳng. Trong đó có mộ Giám mục Isidore Colombert (1838-1894) – người đặt viên đá đầu tiên xây ngôi thánh đường. Hai ngôi mộ còn lại là của Giám mục Jean Marie Dépierre (1855-1898) và Giám mục Marie Joseph Dumortier (1869-1940), những người từng phụ trách giáo phận Sài Gòn.
Ngoài ra, tại phòng thứ sáu, bên dưới tượng đài thánh Giuse có mộ cha Eugenius SOULLARD – linh mục từng phụ trách nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
Ngoài những ngôi mộ cổ, nhà thờ Đức Bà còn có những “cổ vật” đặc biệt khác. Bên trong 2 tháp chuông cao gần 58 m có 6 quả chuông lớn với tổng trọng lượng gần 30 tấn. Gồm chuông Son nặng 8.785 kg, La nặng 5.931 kg, Si nặng 4.184 kg kg, Đô nặng 4.315 kg, Rê nặng 2.194 kg và chuông Mi nặng 1.646 kg.
Tất cả chuông đều được đúc ở Pháp, chuyển đến Sài Gòn năm 1879 và có âm sắc riêng không thể lẫn vào đâu. Trên mặt mỗi quả chuông có các họa tiết khá tinh xảo. Riêng chuông Sol được cho là một trong những quả chuông lớn nhất thế giới với đường kính miệng chuông 2,25 m và cao 3,5 m (tính đến núm treo).
Những chiếc chuông được điều khiển bằng điện từ bên dưới. Nhưng ba quả chuông lớn trước khi đánh đều phải khởi động bằng cách đạp (vì quá nặng) cho lắc trước khi bật rờle điện. Khi đổ cùng lúc 6 chuông (vào đêm giao thừa), tiếng chuông vang xa trong phạm vi khoảng 10 km.
Phía trên cao cửa chính đối diện bàn thờ của ngôi thánh đường là gác đàn, đặt chiếc đàn organ ống – được cho là một trong hai cây cổ nhất Việt Nam. Cây đàn được các chuyên gia nước ngoài làm bằng tay, thiết kế riêng để âm thanh đủ cho cả nhà thờ nghe. Phần thân đàn cao khoảng 3 m, ngang chừng 4 m, dài 2 m chứa những ống hơi bằng nhôm rộng khoảng 10 cm.
Phần điều khiển đàn nằm riêng nối với thân đàn bằng những trục. Những phím đàn như đàn organ hiện nay dùng tay gõ và những phím to đặt dưới sàn nhà (dài chừng 3m, ngang khoảng một mét) để người điều khiển đàn đạp lên khi dùng nốt trầm.
Đàn được thiết kế tương tự piano nhưng phức tạp hơn. Nó có những thanh gõ lớn để đập vào phần dưới các ống hơi phát ra âm thanh, tương tự kiểu đánh đàn K’lông Pút của Tây Nguyên. Tuy nhiên, cây đàn hiện đã hỏng hoàn toàn (bị mối ăn phần gỗ bàn phím điều khiển bằng tay).
Cũng nằm ở giữa 2 tháp chuông, trước vòm mái có đặt bộ máy của chiếc đồng hồ khổng lồ được chế tạo tại Thụy Sĩ năm 1887, hiệu R.A, cao khoảng 2,5 m, dài khoảng 3 m và ngang độ hơn một mét, nặng hơn tấn. Dù thô sơ, cũ kỹ nhưng hoạt động khá chính xác.
Để điều chỉnh đồng hồ, phía sau máy có chiếc đồng hồ to cỡ đồng hồ báo thức. Chỉ cần theo dõi chiếc đồng hồ con này có thể biết đồng hồ lớn chạy đúng hay sai. Mỗi tuần phải lên giây đồng hồ một lần và chiếc cần để lên giây giống như tay quay máy xe. Đồng hồ còn có hệ thống báo giờ bằng búa đánh vào các chuông nhà thờ, song nó không còn hoạt động do dây cót quá cũ.
Conggiao.vn/ST
Phép lạ mới cho 1 gia đình lương dân ở Lâm Đồng từ Cha Bửu Diệp
11:40 24/01/2023 Địa Điểm, Phép lạ, Sống Đạo
Ông bà Lâm không phải tín đồ Thiên chúa giáo và chuyện này đã diễn ra năm 1977, do chính ông Lâm kể cho ông Ngọc Quang nghe. Ông Ngọc Quang ghi lại trên...
Cháy lớn san bằng 1 Nhà thờ dịp tết – Xin cầu nguyện cho Nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu
01:10 20/01/2023 Địa Điểm, Giáo Hội
(Ảnh minh họa) Ngày 15/01/2023, nhà thờ Công giáo lịch sử ở làng Chan Thar, quận Shwe Bo của Myanmar đã bị quân đội Tatmadaw đốt cháy và san bằng. Gần 500 năm qua...
Câu chuyện khó tin về cuộc săn tìm xương của Thánh Phêrô
10:57 04/01/2023 Địa Điểm, Giáo Hội, Tìm Hiểu
Khi các công nhân tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của nghĩa địa bên dưới Vatican, như O’Neill đã nói, họ đang “du hành ngược thời gian”. Vào năm 1941—khi bom rơi xuống...
Hành trình rước hài cốt của Đức cha Lambert từ Thái Lan về Việt Nam và trở về với Đất Tổ Kiên Lao
11:31 03/01/2023 Địa Điểm, Giáo Hội Việt Nam
Ban Truyền thông Hội dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao-Bùi Chu Hồng ân Thiên Chúa bao la Muôn đời con mãi ngợi ca ơn Người 1. Từ Thái Lan về Việt Nam Thể theo...
🔴Vatican thông báo vị trí hầm mộ Đức Giáo Hoàng – Xin cầu nguyện Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16
11:17 03/01/2023 Địa Điểm, Đức Giáo Hoàng, Giáo Hội
Xin Cầu Nguyện Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16. Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ được an táng trong hầm mộ của Vatican tại cùng địa điểm nơi chôn cất Đức Gioan Phaolô...
🛑Bí Ẩn Những Người Lạ Mỗi Ngày Đến Viếng Mộ Cha Giuse Trần Ngọc Thanh
03:32 30/12/2022 Địa Điểm, Sống Đạo
Những Người Lạ Mỗi Ngày Đến Viếng Mộ Cha Giuse Trần Ngọc Thanh – Hạt giống có chết đi mới sinh nhiều hoa trái. Xin Cha cầu bầu cho chúng con 🙏 Mời xem...
🛑 Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Diệu Giữa Cha Diệp Và Đức Hồng Y Việt Nam
03:16 30/12/2022 Địa Điểm, Phép lạ, Sống Đạo
Trong dịp kỷ niệm 19 năm nhận tước vị Hồng Y, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã có những chia sẻ về...
Nơi Tổng Bí thư đầu tiên được Rửa tội & Tượng Đức Mẹ bệnh viện Nhiệt đới (Chợ Quán cũ)
11:36 26/12/2022 Địa Điểm, Sống Đạo, Video
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới được xây dựng năm 1861, lấy tên là Bệnh viện Chợ Quán, do một số nhà giàu hảo tâm người Việt đóng góp xây dựng và quản lý. Bệnh...
Nhà in Làng Sông – Qui Nhơn: Dấu ấn trong lịch sử in ấn chữ Quốc ngữ
12:59 26/12/2022 Địa Điểm, Tìm Hiểu
– In mộc bản (xylographie) và in thạch bản (lithographie) là hai kỹ thuật in thường được sử dụng. Các kỹ thuật này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của các thừa sai,...
Độc đáo cây thông Noel được làm từ các sợi len cuộn chào đón Giáng sinh 2022
12:26 24/12/2022 Địa Điểm
Cùng chiêm ngắm cây thông được làm từ các sợi len đan vào nhau, được ghi nhận là Kỷ lục Guinness thế giới mới: Cây thông Noel móc len lớn nhất thế giới Venda...
Đức Mẹ Hiện ở GP. Đà Nẵng vẫn Linh Thiêng hơn 135 Năm, tại Giáo Xứ Trà Kiệu
03:13 20/12/2022 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Video
Mời anh chị em cùng đi đến Trung tâm hành hương thánh mẫu Đức Mẹ Trà Kiệu ở làng Trà Kiệu – xã Duy Sơn – huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Tại đây,...
Đức mẹ hiện ra ở Trà Kiệu, Quảng Nam – khám phá nhà thờ Trà Kiệu, Duy Xuyên, Quảng Nam
12:18 12/12/2022 Địa Điểm, Sống Đạo
Linh địa Trà Kiệu là một địa danh nổi tiếng thuộc xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trà Kiệu từng là một trong những nơi có kinh đô của Chăm Pa...
Xôn xao Phép Lạ Cha Diệp xảy ra tại mộ – Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
10:02 18/11/2022 Địa Điểm, Phép lạ
Tản mạn về Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại họ đạo Cồn Phước, thuộc làng Tấn Đức, tổng An...
Bất Ngờ Chuyện Lạ Có Thật Vừa Xảy Ra Tại Giáo Phận Long Xuyên – Xin Cầu Nguyện
01:14 18/11/2022 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Phép lạ
* Một xứ đạo có đài Đức Mẹ Nhân Loại nổi tiếng linh thiêng Tọa lạc ở đầu Cù lao Giêng, còn gọi là Cồn Trên thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An...
Bộ hài cốt tại giáo xứ Lác Môn 200 năm vẫn rỉ máu – Các nhà Khoa học lên tiếng
10:00 17/11/2022 Địa Điểm, Giáo Xứ - Giáo Phận, Phép lạ
Hơn 40 năm trong nghề bốc mộ thuê, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp kỳ lạ như bộ hài cốt mà tôi cải táng tại giáo xứ Lác Môn. Cha xứ Nguyễn Đức...