Tắt Quảng Cáo [X]

Chuyện lạ có thật xảy ra tại Giáo phận Long Xuyên – Đức Mẹ Phú Quốc

09:24 30/05/2024
hoc du

Hôm nay mời mọi người đến 1 hòn đảo nổi tiếng của Việt Nam về du lịch đó là đảo Phú Quốc, để gặp gỡ tượng Đức Mẹ nổi tiếng linh thiêng, nhiều thập kỷ qua sự hiện diện Đức Mẹ nơi đây là sự bình an cho ngư dân ở đảo.
Tượng Đức Mẹ tại cửa biển Dương Đông Phú Quốc ... - GIÁO XỨ TÂN VIỆT

Phú Quốc cách thành phố Rạch Gía 120 km và cách thành phố Hà Tiên 45 km. Nhìn trên bản đồ, Phú Quốc có hình dáng con cá đang vẫy đuôi trong vịnh Thái Lan. Tại đây có tượng Đức Mẹ Dương Đông nổi tiếng về sự linh thiêng mà Mẹ đã ban cho giáo dân trên đảo.

Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, là hòn đảo nổi tiếng về du lịch ở Việt Nam. Thành phố Phú Quốc được thành lập vào đầu năm 2021 trên cơ sở huyện đảo Phú Quốc trước đây và là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam.

Sự hiện diện Đức Mẹ nơi đây là sự bình an cho nhân dân ở đảo Phú Quốc và có nhiều câu chuyện về Mẹ tại nơi đây.

Trước 1975, bà Ngô Đình Nhu đã trao tặng bức tượng Đức Mẹ đặt tại cửa biển Dương Đông… với ước muốn Mẹ ban ơn bình an cho ngư dân mỗi lần ra khơi về lộng.

Quả thật, từ khi có Mẹ đứng đó, ngư dân vùng này luôn bình an.
Đức Mẹ Dương Đông Phú Quốc – Giáo Phận Cần Thơ

Sau 1975, chính quyền cho buộc di dời tượng Mẹ đi nơi khác. Và hiện tại đã đưa Mẹ đặt tại nhà thờ An Thới Phú Quốc.

Từ lúc tượng Mẹ rời cửa biển Dương Đông, nơi này lại thường xảy ra tai nạn, người dân tin rằng vì nơi đây vắng bóng Mẹ là người luôn che chở con cái của mình trong bình an.

Tại nhà xứ An Thới trên tượng có những vết rong rêu, tuy nhiên khuôn mặt mẹ vẫn luôn sáng không tỳ vết.

Trong những ngày tới tượng Mẹ sẽ được đặt tại sân nhà thờ Dương Đông đang xây dựng.

Từ cửa biển Dương Đông đến nhà thờ An Thới và trở về nhà thờ Dương Đông, ước mong những nơi Mẹ đến luôn là dấu chỉ của sự bình an luôn ở với con cái của mình tại vùng đảo trù phú và tuyệt đẹp này trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai.
Mẹ đã ở đó được hơn 40 năm. Nay giáo dân Dương Đông kiệu mẹ về khuôn viên nhà thờ Giáo Xứ Dương Đông.
Sự kiện về Mẹ được nhiều người chứng kiến và kể lại.

1. Lúc mẹ được đặt tại Dinh Cậu, ngư dân trước khi ra biển khấn xin điều gì đều được chuyến ra khơi như ý.

2. Lúc Mẹ “gặp nạn”, cha cố Giuse Phượng đã phải dâng thánh lễ và khấn xin đưa Mẹ về An Thới, mới được Mẹ đồng ý.( Trước đó không cưa hay xe nào tới gần Mẹ được).

3. Khi về An Thới rất nhiều giáo dân và khách viếng thăm đến viếng và đọc kinh cầu nguyện với mẹ, đều được Mẹ soi sáng và được như ý.

4. Giao thừa 2011, Mẹ đã hiện ra với giáo dân xứ đảo trong ánh sáng pháo hoa tại Dinh Cậu, Mẹ hiện ra ngay bục đặt Mẹ năm xưa.

Vì vậy, Mẹ ơi, dù Mẹ ở đâu, xin mẹ vẫn luôn soi sáng và thương cho con dân Biển đảo Phú Quốc thân yêu Mẹ nhé. Amen.


 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang