Tắt Quảng Cáo [X]

Nhóm tôn giáo nói rằng những người biểu tình ở Cuba phải đối mặt với phản ứng gay gắt

01:36 14/08/2021
hoc du

Hội nghị nam nữ tôn giáo kêu gọi tôn trọng “quyền hiến định để biểu tình một cách hòa bình.”
Một số người biểu tình xuống đường tại các thành phố của Cuba vào ngày 11 tháng 7 đã bị “trừng phạt với những hình phạt rất nặng”, ban giám đốc của Hội nghị nam nữ tôn giáo Cuba cho biết.
Nhóm báo cáo hôm thứ Ba rằng “vẫn còn những người bị giam giữ đang chờ xét xử” theo Cơ quan Thông tấn Công giáo .

Hội nghị nam nữ tôn giáo kêu gọi tôn trọng “quyền hiến định để biểu tình một cách hòa bình.”

Nhóm tôn giáo nói rằng những người biểu tình ở Cuba phải đối mặt với phản ứng gay gắt
Nhóm tôn giáo nói rằng những người biểu tình ở Cuba phải đối mặt với phản ứng gay gắt

Một số người biểu tình xuống đường tại các thành phố của Cuba vào ngày 11 tháng 7 đã bị “trừng phạt với những hình phạt rất nặng”, ban giám đốc của Hội nghị nam nữ tôn giáo Cuba cho biết.
Nhóm báo cáo hôm thứ Ba rằng “vẫn còn những người bị giam giữ đang chờ xét xử” theo Cơ quan Thông tấn Công giáo .
CNA nói rằng hội nghị đã đưa ra lời khuyên pháp lý cho những người bị giam giữ và hỗ trợ tinh thần và tâm lý cho các thành viên gia đình của họ kể từ cuộc biểu tình chưa từng có ở Havana và một số thành phố khác. Những người tuần hành bày tỏ sự thất vọng với chế độ cộng sản, cũng như lạm phát, thiếu lương thực và thuốc men, và việc xử lý đại dịch COVID-19 kém cỏi.
Hội nghị nam nữ tôn giáo kêu gọi bãi bỏ các trường hợp “những người đang thực hiện quyền biểu tình một cách hòa bình theo hiến pháp của họ (được bảo vệ trong Điều 56 của Hiến pháp).” Nó cũng kêu gọi “tuân thủ luật pháp, các quy tắc của quy trình hợp lý và xem xét tuổi tác và nền tảng xã hội của những người tham gia các sự kiện.”
Chỉ hai ngày sau cuộc biểu tình ngày 11 tháng 7, hội nghị đã ra đời ủng hộ “quyền hợp pháp và phổ biến” của người dân Cuba được bày tỏ bất bình với chính phủ một cách “có trật tự và hòa bình ở nơi công cộng.”
“Là một tôn giáo tận hiến, chúng tôi trải nghiệm những sự kiện này dưới góc độ đức tin, và chúng tôi nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa trong những bất bình của người dân. Người ra đường không phải là phạm pháp; Họ là những người Cuba hàng ngày đã tìm ra cách để bày tỏ sự bất bình của mình, ”nhóm này cho biết trong một thông điệp gửi tới các cộng đồng tôn giáo trên đảo.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang