Tắt Quảng Cáo [X]

Nhà Trừ Tà lừng danh tiết lộ một thứ ma quỷ rất sợ. Diễn biến mới trong vụ án tài chính ở Vatican

01:17 26/07/2023
hoc du

1. Công tố viên trích dẫn các khoản đầu tư rủi ro là vi phạm ‘nghiêm trọng’, khi kết thúc vụ án tài chính của Vatican

Công tố viên Vatican khẳng định giữ nguyên bản cáo trạng của ông đối với 10 người, trong đó có một Hồng Y, vì cáo buộc phạm tội tài chính sau hai năm nghe các chứng từ, những lời chỉ trích và bào chữa, khi ông bắt đầu kết thúc giai đoạn tranh cãi trong một phiên tòa phơi bày những khuất tất về tài chính của Tòa Thánh.

Công tố viên Alessandro Diddi đã khai mạc hai tuần điều trần để tóm tắt vụ án của mình bằng cách cáo buộc các quan chức trong Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã “vi phạm nghiêm trọng” các quy tắc nội bộ và giáo luật khi họ quyết định vào năm 2012 bắt đầu việc đầu tư tiền của giáo hoàng vào các khoản đầu tư “có tính rủi ro cao”., bao gồm cả một liên doanh bất động sản ở Luân Đôn trị giá 350 triệu euro hay 390 triệu đô la Mỹ.

“Không một tín hữu Công Giáo nào quyên góp một đồng euro nghĩ rằng đồng euro ấy sẽ được sử dụng trong các hoạt động đầu cơ,” Diddi nói, đồng thời cáo buộc rằng những vi phạm giáo luật như vậy dẫn đến tội lạm dụng chức vụ và tham ô.

Phiên tòa kéo dài ở Vatican bắt nguồn từ thỏa thuận ở Luân Đôn nhưng đã phát triển bao gồm hai mối quan hệ khác liên quan đến Hồng Y Angelo Becciu, từng là ứng cử viên giáo hoàng và là Hồng Y đầu tiên hầu tòa tại tòa án Vatican: Một liên quan đến cáo buộc ngài đã tặng khoảng 125.000 euro tiền của Vatican cho một tổ chức bác ái ở Sardinia do anh trai ngài điều hành; các cáo buộc khác liên quan đến việc ngài đã sử dụng khoảng 575.000 euro trong quỹ của Vatican để trả gấp đôi phí chuộc cho một nhà phân tích an ninh tự phong để giúp giải thoát một nữ tu do các chiến binh có liên hệ với al-Qaida bắt làm con tin ở Mali.

Đặc biệt, các khoản thanh toán tiền chuộc đã phơi bày các hoạt động ngoại giao và tài chính nội bộ của Vatican mà lẽ ra không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Cùng với bằng chứng cho thấy các đức ông của Vatican đã đưa các nhân viên tình báo nước ngoài vào để phá rối văn phòng của họ và các Hồng Y đã bí mật ghi âm Đức Thánh Cha Phanxicô, phiên tòa đã đóng vai trò như một cuộc kiểm tra thực tế mở mang tầm mắt về cuộc sống ở quốc gia nhỏ nhất thế giới, nơi đặt trụ sở của 1,3 tỷ người Công Giáo.

Tất cả 10 bị cáo đều phủ nhận hành vi sai trái và trong suốt quá trình xét xử kéo dài hai năm, một số đã cáo buộc tòa án từ chối các quyền bào chữa cơ bản của họ, bao gồm cả việc tiếp cận bằng chứng truy tố quan trọng. Một số luật sư bào chữa thậm chí còn đặt câu hỏi về vai trò của Đức Phanxicô trong vụ án, vì ngài đã thay đổi luật Vatican bốn lần trong quá trình điều tra theo cách có lợi cho bên công tố.

Diddi thừa nhận rằng phiên tòa, phức tạp nhất trong lịch sử của Quốc gia Thành phố Vatican, đã đặt ra một bài kiểm tra về “năng lực của hệ thống” và có những vấn đề, khó khăn và căng thẳng. Nhưng cuối cùng ông khẳng định rằng “bản cáo trạng vẫn được giữ nguyên.”

Diddi đã thừa nhận những sai sót trong luận điểm ban đầu của mình rằng các khoản quyên góp từ các tín hữu bình thường cho các tổ chức bác ái của giáo hoàng đã tài trợ cho các khoản đầu tư, thừa nhận rằng phần lớn số tiền thay vào đó đến từ việc chuyển lợi nhuận hàng năm từ ngân hàng Vatican, mà hơn 16 năm đã lên đến khoảng 700 triệu euro. Nhưng ông cũng nói rằng những khoản tiền đó không bao giờ nên được sử dụng cho các khoản đầu tư mang tính đầu cơ vì chúng được chỉ định cho mục đích sử dụng của giáo hoàng hoặc để hỗ trợ bộ máy của Vatican.

Những luật sư bào chữa liên tục lập luận và đưa ra bằng chứng rằng cả Đức Phanxicô và Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đều biết rõ về các khoản đầu tư và giao dịch tài chính khác nhau và đã chấp thuận chúng, bao gồm khoản thanh toán 15 triệu euro cho một nhà môi giới có trụ sở tại Luân Đôn bị buộc tội tống tiền Tòa Thánh.

Một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong phiên tòa là Đức ông Alberto Perlasca, người chịu trách nhiệm quản lý danh mục tài sản tại Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Ban đầu ngài là nghi phạm chính nhưng sau đó bắt đầu hợp tác với các công tố viên. Diddi thừa nhận quyết định bỏ qua bản cáo trạng Perlasca của ông đã bị chỉ trích, và gợi ý rằng ông chắc chắn sẽ thích nghi nếu các thẩm phán quyết định Perlasca cuối cùng sẽ hầu tòa vì vai trò của chính Đức Ông trong vụ này.

Diddi còn 5 phiên điều trần nữa, trong tuần này và tuần tới, để tóm tắt vụ việc của mình. Sau đó, tòa án nghỉ hè cho đến cuối tháng 9, lúc đó các bên bào chữa và dân sự trình bày các lập luận cuối cùng của họ. Thẩm phán Giuseppe Pignatone cho biết ông mong đợi phán quyết trước cuối năm nay.

Source: ABC News


2. Nhật Ký Trừ Tà số 249: Ác Quỷ Ghét Mề Đay Thánh Bênêđíctô

Một trong những người bị ảnh hưởng của chúng tôi gặp vấn đề khi giao tiếp trên điện thoại của cô ấy. Vì vậy, chúng tôi đề nghị cô ấy dán một miếng dán có hình ảnh Mề Đay Thánh Bênêđíctô và gắn nó vào điện thoại của cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy đã dán miếng dán lên điện thoại và khi cô ấy cố nhấc điện thoại lên thì nó bị nóng. Cô khó có thể giữ nó. Tương tự như vậy, tại một trong những buổi trừ tà của chúng tôi cách đây vài tuần, một cây thánh giá trên tường bị gãy và huy chương Bênêđíctô trên đó bay khỏi tường và rơi xuống đất.

Rõ ràng là lũ quỷ ghét tấm huy chương này. Những người thực hành phép thuật gọi bùa chú và công thức ma thuật. Chúng tôi không làm những điều này. Sức mạnh của huy chương không đến từ một sức mạnh vốn có trong bản thân huy chương. Thay vào đó, nó cầu xin thẩm quyền của Giáo hội và sự can thiệp của Thánh Bênêđíctô, đấng bảo trợ cho các cuộc trừ quỷ. Nó bao gồm những lời cầu nguyện trừ tà cổ xưa của Giáo hội.

Trong nhiều năm, ý nghĩa của các chữ cái trên huy chương đã bị phai nhòa. Năm 1647, một bản viết tay, đề năm 1415, được tìm thấy trong một tu viện ở Bavaria giải thích các ký hiệu. Các chữ cái xung quanh mặt ngoài của huy chương là: VRSNSMV—SMQLIVB Vade Retro Satana, Nunquam Suade Mihi Vana; Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas. Biến đi Satan! Đừng bao giờ cám dỗ ta với sự phù phiếm của mày!

Những gì mày mang đến chỉ là xấu xa. Tự mình uống thuốc độc!

Huy chương Bênêđíctô là á bí tích duy nhất mà tôi biết thực sự bao gồm một lễ trừ tà trên đó. Và rất rõ ràng, nó có tác dụng mạnh mẽ đối với ma quỷ. Nhiều người trong chúng ta trong mục vụ này dán nhãn có biểu tượng của huy chương Bênêđíctô trên điện thoại và máy tính của mình. Khi sử dụng các thiết bị điện tử của chúng tôi, chúng tôi đã gặp phải sự quấy rối nhỏ của ma quỷ. Ngoài ra, chúng tôi thường sử dụng một cây thánh giá với huy chương Bênêđíctô trong các cuộc trừ quỷ của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích giáo dân của chúng tôi cũng sử dụng những huy chương này.

Thánh Bênêđictô, quan thầy trừ quỷ, xin cầu cho chúng con!

Source: Catholic Exorcism


3. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho vị Giám mục và các Linh mục bị cầm tù ở Nicaragua

Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Tây bán cầu yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho Cha Fernando Zamora Silva và Giám mục Rolando Álvarez cũng như tất cả những người bị giam cầm bất công tại quốc gia Trung Mỹ này.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư 19 Tháng Bẩy. phát ngôn nhân Matthew Miller cho biết Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề Tây Bán cầu, Brian Nichols, đã kêu gọi chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo, ở Nicaragua trả tự do vô điều kiện cho Cha Fernando Zamora Silva và Đức Cha Rolando Álvarez cũng như tất cả những người bị cầm tù oan uổng ở quốc gia Trung Mỹ.

“Chúng tôi kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho Giám mục Álvarez, Cha Zamora và tất cả những người đã bị giam giữ một cách bất công vì thực hiện các quyền con người và hiến định của họ, bao gồm quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Chúng tôi lên án sự đàn áp đối với các cộng đồng tôn giáo của chế độ Ortega-Murillo”

Cha Zamora, chưởng ấn của Giáo phận Siuna, đã bị bắt vào ngày 9 tháng 7 tại thủ đô Managua, nơi ngài đang đến thăm.

Cựu ứng cử viên tổng thống Félix Maradiaga báo cáo rằng vụ bắt giữ diễn ra gần giáo xứ St. Louis Gonzaga, khi vị linh mục đang rời khỏi “một Thánh lễ mà ngài đã tham gia với tư cách khách mời trong một buổi cử hành tôn giáo do Đức Hồng Y Leopoldo Brenes chủ trì. Cho đến nay, không có cáo buộc cụ thể nào chống lại vị linh mục.”

Đức Cha Álvarez, của Matagalpa và là giám quản tông tòa của Esteli, đã bị kết án bất công vào ngày 10 tháng 2 tới 26 năm 4 tháng tù vì tội “phản bội quê hương”.

Ngày hôm trước, ngài từ chối bị trục xuất sang Mỹ cùng với nhóm 222 tù nhân chính trị. Những người lưu vong đã bị chế độ độc tài tước quyền công dân Nicaragua và tài sản của họ ở Nicaragua bị tịch thu.

Trong những ngày gần đây, vị Giám Mục đã được trả tự do trong một thời gian ngắn khỏi nhà tù “La Modelo”, nơi nổi tiếng về việc tra tấn các tù nhân chính trị, và có đồn đoán về việc ngài sẽ rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán để trả tự do cho ngài đã thất bại và ngài bị trả lại nhà tù vào ngày 5 tháng 7.

Source: National Catholic Register


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang