Tắt Quảng Cáo [X]

Khám phá hai ngôi mộ trong tu viện cổ Benedict ở Đà Lạt

04:48 10/10/2021

Hơn một tháng qua nhiều người quan tâm đến vụ hai công nhân tử vong khi tháo dỡ tu viện cổ Benedict ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), nhưng ít ai biết nơi đây còn có 2 ngôi mộ bí ẩn.

Hơn một tháng qua nhiều người quan tâm đến vụ hai công nhân tử vong khi tháo dỡ tu viện cổ Benedict ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), nhưng ít ai biết nơi đây còn có 2 ngôi mộ bí ẩn.

Tu viện cổ Benedict ở TP.Đà Lạt - nơi có 2 ngôi mộ bí ẩn
Tu viện cổ Benedict ở TP.Đà Lạt – nơi có 2 ngôi mộ bí ẩn

Gặp người từng tu tập tại đan viện Benedict

Cụ ông Doãn Văn Cậy (85 tuổi), ngụ đường Yết Kiêu, P.6, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), là người có 5 năm tu tập (tìm hiểu ơn gọi) tại tu viện cổ Benedict. Cụ Cậy cho biết năm 1950, khi cụ 14 tuổi, được cha mẹ gửi vào tu viện cổ, lúc đó gọi là đan viện Benedict (biển Đức) để tu tập.
Thời điểm đó Cha Romain Guilauma làm bề trên đan viện. Đan viện khá rộng lớn nhưng chỉ có 5 linh mục người phương Tây, 5 thầy người Việt và 6 chú tu tập (trong đó có cụ Cậy). Cụ Cậy nhớ nhà nội viện dành 10 phòng cho các linh mục và các thầy đã khấn trọn (gọi chung là đan sĩ); còn các chú tu tập được bố trí ở trên tầng lầu.

Ngôi nhà nguyện và tu viện cổ Benedict trước khi bị tháo dỡ
Ngôi nhà nguyện và tu viện cổ Benedict trước khi bị tháo dỡ

Cụ Cậy kể: “Dòng này hoạt động theo phương châm cầu nguyện và lao động (Ora et Labora), là dòng khổ tu và chiêm niệm. Không ăn thịt, chỉ ăn cá, không được ăn ngon… Khi vào dòng không được tiếp xúc với bên ngoài, các đan sĩ hạn chế nói chuyện với nhau, khi có việc cần dùng tay làm dấu hiệu”.
Nét kiến trúc độc đáo của tu việc cổ Benedict tại Đà Lạt
Nét kiến trúc độc đáo của tu việc cổ Benedict tại Đà Lạt

Cũng theo cụ Cậy, ngoài những giờ đọc kinh, cầu nguyện, học tập, mỗi ngày các đan sĩ có 2 giờ để lao động qua việc cuốc đất trồng rau, trồng cỏ chăn nuôi bò sữa. “Quanh đan viện trồng nhiều cỏ lắm, hằng ngày các cha, các thầy vắt sữa bò để bán chứ không uống vì là dòng khổ tu”, cụ Cậy nhớ lại.

Bí ẩn hai ngôi mộ trong tu viện

Theo cụ Cậy, tại tầng hầm nhà nguyện có mộ phần của Cha sáng lập đan viện Benedict Đà Lạt (Cha Wandrille Carrière). Ngôi mộ nằm ở phòng chính của tầng hầm, chỉ xây cao hơn nền nhà vài cm nên rất ít người biết. Hai bên có 2 phòng họp. Mỗi buổi tối các đan sĩ tập trung trong căn phòng có mộ phần để kiểm điểm, xét mình có lỗi phạm gì thì tự dùng roi đánh mình để dốc lòng chừa.

Tầng hầm dưới nhà nguyện này có mộ phần Cha sáng lập tu viện Benedict tại Đà Lạt
Tầng hầm dưới nhà nguyện này có mộ phần Cha sáng lập tu viện Benedict tại Đà Lạt

Cũng theo cụ Cậy, ngoài mộ phần của Cha sáng lập đan viện, phía sau nhà nguyện bên cạnh tầng hầm còn có mộ phần của Cha quản lý đan viện, cha bị bệnh đậu mùa, không chữa khỏi. Thời điểm cụ tu tập, các đan sĩ ngày nào cũng cầu nguyện cho 2 cha đang an nghỉ tại đây.
Ngoài ra, Sơ Maria Vũ Thị Bính (86 tuổi), người sống tại tu viện này từ năm 1963 đến 1979 xác nhận tại tu viện cổ có 2 mộ phần của 2 Cha được chôn cất nhưng ít người biết tới nếu không được giới thiệu.
Sau nhà nguyện có ngôi mộ của Cha quản lý tu viện cổ Benedict nhưng rất ít người biết đến
Sau nhà nguyện có ngôi mộ của Cha quản lý tu viện cổ Benedict nhưng rất ít người biết đến

Sau năm 1975, trường học này được chính quyền mượn để mở trường Bổ túc văn hóa cho cán bộ tỉnh Lâm Đồng. Từ tháng 8.1979 đại diện nhà dòng ký biên bản bàn giao tài sản nhà đất của nhà dòng cho chính quyền quản lý sử dụng cho mục đích giáo dục. Riêng nhà nguyện trong tu viện cổ nhà dòng “xin không sử dụng, xem như di tích tôn giáo”. Cũng từ đó, các nữ tu không có cơ hội bảo trì ngôi nhà nguyện và chăm sóc mộ phần của 2 cha.

Maria Trang

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang