Tắt Quảng Cáo [X]

Cả một gia đình được phong chân phước ở Ba Lan

11:04 10/09/2023
hoc du

Józef và Wiktoria Ulma cùng bảy người con của họ sẽ được phong chân phước vào Chúa nhật tuần này, ngày 10 tháng 9 tại Markowa, Ba Lan. Một phong chân phước mang tính lịch sử và mang tính biểu tượng theo nhiều cách.
Họ đã sống Tin Mừng cho đến cùng. Cho đến món quà cuộc sống của họ, một cuộc sống hàng ngày đơn giản và yêu thương dành cho người khác. Gia đình Ulma, Józef và Wiktoria cùng với 7 người con của họ – trong đó có một em bé thiệt mạng khi mới sinh ra – đã bị Đức Quốc xã tiêu diệt vào ngày 24 tháng 3 năm 1944 tại Ba Lan vì tội che giấu người Do Thái. Họ bị hành quyết cùng với tám thành viên của gia đình Do Thái mà họ đã tiếp đón trong một năm rưỡi, gia đình Goldmanns. Trong khi những người sau này bị truy đuổi và đàn áp, họ đã tìm được nơi ẩn náu trong nhà Ulma. Gia đình, mặc dù nhận thức được mối nguy hiểm, đã giấu họ, cung cấp cho họ nơi ở, thức ăn và tình bạn bền chặt.

Năm 1995, Wiktoria và Józef Ulma được truy tặng danh hiệu Người công chính giữa các quốc gia. Quá trình phong chân phước cho họ bắt đầu tại giáo phận Przemyśl vào năm 2003. Năm 2017, chính quyền giáo hội đã quyết định tách giáo phận này ra khỏi phiên tòa xét xử 88 vị tử đạo trong Thế chiến thứ hai. Vào tháng 3 năm 2021, cáo thỉnh viên của án phong chân phước, Cha Witold Burda, tuyên bố rằng trong trường hợp của gia đình Ulma, một nỗ lực đã được thực hiện “để chứng tỏ rằng họ đã tử đạo vì đức tin vào Chúa Kitô.” Cùng năm đó, ủy ban lịch sử của Bộ Tuyên Thánh đã đánh giá tích cực vị thế của gia đình Ulma, tức là một tài liệu mô tả cuộc đời của họ và bằng chứng về các nhân đức anh hùng. Ngày 17 tháng 12 năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn sắc lệnhvề cuộc tử đạo của gia đình Józef và Wiktoria Ulma de Markowa, cùng với bảy người con của họ, từ đó mở đường cho việc phong chân phước cho gia đình này.

Họ đã sống đức tin của mình một cách đích thực.

“Hai vợ chồng biết rằng họ có nguy cơ phải chịu án tử hình khi che giấu người Do Thái, nhưng họ không bỏ cuộc. Đó là một sự lựa chọn được lấy cảm hứng từ Tin Mừng và được họ đưa vào thực hành”, Manuela Tulli, người theo chủ nghĩa Vatican người Ý và là đồng tác giả của một cuốn sách về gia đình Ulma, nói với IMedia. “Trong cuốn Kinh thánh được tìm thấy trong nhà của họ, những người thân yêu của họ nhận thấy rằng họ đã dùng bút chì gạch dưới dụ ngôn Người Samari nhân hậu ( Lc 10 ). Họ đã sống đức tin của mình một cách đích thực. »

Lễ phong chân phước cho cặp vợ chồng Công giáo Ba Lan Jozef và Wiktoria Ulma

Một số yếu tố đáng chú ý trong lời khai của gia đình Ulma. Đầu tiên là sự thánh thiện đơn giản và hằng ngày của gia đình này. Cô là hiện thân của “các vị thánh nhà bên” nổi tiếng được Đức Thánh Cha Phanxicô yêu quý. Vaticanist nhớ lại: “Họ đã hy sinh mạng sống của mình một cách anh hùng, nhưng trong cuộc sống bình thường”. “Người cha, Jozef Ulma, chỉ đơn giản muốn giúp đỡ bạn bè, ông ấy biết rõ gia đình Do Thái này. Vì vậy, họ chỉ đơn giản là tự tổ chức chuẩn bị bữa ăn, giặt giũ cùng nhau… Đó là một ngôi nhà hạnh phúc. »

Phong chân phước cho một em bé chưa được rửa tội

Sự kiện này cũng là một sự kiện đặc biệt trong lịch sử Giáo hội vì đây là lần đầu tiên cả một gia đình được phong chân phước và được công nhận chung là các vị tử đạo. Trong đó có một đứa bé đã mất mạng khi sinh ra. Manuela Tulli tiếp tục: “Thực tế đây là lần đầu tiên cả một gia đình được phong chân phước như một đơn vị duy nhất”. “Đứa trẻ thứ bảy là một trường hợp đặc biệt vì đầu của cậu bé lọt ra khỏi bụng mẹ đã được xác định trong quá trình khai quật thi thể. Ngài không có tên nhưng cũng được Giáo hội coi là vị tử đạo, với danh hiệu “rửa tội bằng máu”.

Vụ thảm sát gia đình Ulma cũng diễn ra vào ngày 24 tháng 3, trước Lễ Truyền Tin. Đó là một dấu hiệu đã được Positio giữ lại (báo cáo của Bộ Phong thánh giúp xác lập cuộc tử đạo của gia đình Ulma, ghi chú của người biên tập). “Hôm nay, ngày 25 tháng 3 cũng là ngày ở Ba Lan dành riêng cho “sự sống mới”. Câu chuyện về gia đình Ulma này cũng có thể mang lại niềm hy vọng lớn lao cho những gia đình đã mất một đứa con”, Vaticanist nhấn mạnh. “Điều này nhắc nhở chúng ta về giá trị cuộc sống của những người nhỏ bé nhất, của những người có cuộc sống ngắn ngủi nhất mà sự thánh thiện mà Giáo hội có thể công nhận. »

Việc phong chân phước cho trẻ nhỏ là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của phép rửa tội. Giáo hội có niềm tin chắc chắn không thể lay chuyển liên quan đến sự cứu rỗi của những đứa trẻ được rửa tội đã chết trước khi có được ý thức và ý chí, điều này đã khiến chúng phạm tội cá nhân. Hơn nữa, trường hợp đứa trẻ nhỏ nhất chưa chào đời, sẽ sớm nhận được vinh dự xứng đáng là chân phước, ngang hàng với cha mẹ và anh chị em đã được rửa tội, là tiền đề quan trọng để Giáo hội suy ngẫm về số phận của những đứa trẻ phải chịu phép rửa. chết trước lễ rửa tội.

Xem album ảnh gia đình tại đây: https://fr.aleteia.org/2023/09/09/les-ulma-une-famille-toute-entiere-beatifiee-en-pologne/


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang