Tắt Quảng Cáo [X]

Sợ tết

07:29 22/01/2023

Nhiều người vẫn cảm thấy Tết là nỗi ám ảnh với gia đình họ; nhưng có lẽ đúng hơn là họ sợ về các khoản chi cho mùa Tết.
Sợ Tết
Dần dần cuộc sống thay đổi đã làm con người biến mọi giá trị của cuộc sống phải lệ thuộc vào thước đo vật chất. Chẳng hạn chúng ta vẫn than thở Tết phải nghĩ tới tiền thưởng, lì xì, quà cáp… Chắc chắn rằng những thứ đó cũng mang lại nhiều niềm vui trong ngày Tết. Thế nhưng, nếu chỉ chăm chú đến điều đó thì đúng quả là một nỗi sợ.

Ý nghĩa của Tết vẫn còn lớn hơn nhiều so với những điều đó. Nếu chúng ta khám phá ra điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là tình yêu thương thì có lẽ mỗi lần Tết về sẽ không là gánh nặng hay sợ hãi nữa cho bằng là dịp để con người chúng ta trở về với nguồn cội của mình và cũng là dịp để nối kết lại tình người.

Người ta kiếm tiền là để xây hạnh phúc, nhưng thật là nực cười khi người ta có tiền thì lại quên đi hạnh phúc là mục đích đời mình.

Nếu có thể đặt một tên khác cho Tết thì xin được chọn là Tết Tình Yêu. Đó là cái Tết để chúng ta cảm nếm được hương vị mùa xuân ấm áp, sự hài hoà của thiên nhiên, sự nối kết giữa đất trời và sự chan hoà giữa người và người. Cái Tết để chúng ta nhận ra cái Tình thật đẹp thật quý trong gia đình chúng ta; giữa các thế hệ; giữa ba mẹ và con cái; giữa vợ và chồng; giữa bản thân và bạn bè lối xóm… Cái Tết để mọi người dành thời gian cho nhau để nhìn được nhau, ăn bữa cơm với nhau, vui đùa với nhau, nói chuyện “offline” với nhau chứ không phải ở trên smartphone nữa.

Ý nghĩa của Tết là tình yêu, là hạnh phúc nhưng có lẽ nhiều người đã lãng quên rồi. Nếu mọi người có thể nói “Có thực mới vực được đạo” thì cũng phải nói thêm rằng “có thực thì đừng quên đạo”.

Nếu có sợ Tết thì hãy lo sợ về những gì đang xảy ra làm chia rẽ, bất an trong gia đình; hãy tạm gác lại cái sợ của vật chất tiền của để tìm về với gia đình với bình an hạnh phúc, để quảng đại trao tặng cho nhau món quà mang tên tình người; mà nếu có lo có sợ đi nữa thì cũng đừng quên cái đạo nghĩa của cái Tết Tình Yêu.


Đaminh Trường Sơn, SDB (TGPSG)

 

Bạn có thể quan tâm

Bị ung thư, cô gái trẻ gắng hết sức lực để làm đám cưới trước khi qua đời

Cô Heather Mosher bị ung thư vú nặng, trong một sức bật cuối cùng, cô tìm hết sức lực để lấy người mình yêu và đã tắt thở mười tám giờ sau đó. Hôn lễ cử hành vài ngày trước ngày lễ Giáng Sinh ở nhà nguyện của bệnh viện Phanxicô thành phố Hartford (tiểu bang Connecticut), nước Mỹ.

lên đầu trang