Tắt Quảng Cáo [X]

GP.HƯNG HÓA: Giáo họ Tông Lạnh hân hoan chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận

05:05 15/11/2021
hoc du

Vào ngày 14.11.2021 Chúa Nhật 33 thường niên cũng là ngày lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo họ Tông Lạnh, giáo xứ Thánh phố Sơn La, vinh dự được chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận.

Ngay từ sớm mờ sương, vượt qua cái lạnh đầu mùa của miền sơn cước, giáo dân trong giáo họ Tông Lệnh đã đến nhà thờ để chầu Chúa Giêsu Thánh Thể giờ đầu.

Điều đáng khen là đại diện ban hành giáo cùng hai ca đoàn giáo họ nhà xứ, cách hơn 30 cây số, vì tình yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, vì tình huynh đệ, vì tình yêu thương, hiệp nhất, đã hiện diện tại nhà nguyện nhỏ bé của giáo họ để cùng thông công giờ chầu, chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Thể và cùng hiệp thông, chung chia niềm vui với giáo họ trong ngày trọng đại này.

Theo chương trình, đúng 7g00, các hội đoàn đã tới thay phiên nhau chầu Chúa Giêsu Thánh Thể cho đến 09g30. Và có khoảng 30 phút, toàn thể những người hiện diện hiệp ý với nhau chầu Thánh Thể. Tuy lần đầu tham gia chầu Chúa nhưng các giáo điểm Chiềng Pha và Bon Phặng lại rất sốt sắng. Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thành chủ sự lúc 10g00.

Giảng trong Thánh lễ, cha đã nêu cao các nhân đức của các Thánh Tử Đạo Việt Nam xưa đã anh dũng, kiên trung giữ vững đức tin, xưng đạo ra trước mặt thiên hạ, sẵn sàng chịu chết để bảo vệ đức tin và trung thành với Chúa. Hôm nay đây, chúng ta là con cháu được thừa hưởng sự hi sinh từ các ngài. Thánh vịnh 121 đã nói: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng” (TV 121,5). Chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9, 24).

Cha Giuse cũng mời gọi mỗi người, mỗi gia đình cũng hãy biết noi gương các nhân đức của các thánh Tử Đạo trong đời sống hằng ngày, cụ thể hãy biết hy sinh thời giờ cho Chúa, đó là bớt ra một tiếng mỗi Chủ Nhật để đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, hay bớt đi cái tôi, cái sở thích cá nhân. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, một vị đại diện giáo họ đã lên đón nhận những lời chúc mừng, những tình cảm tình huynh đệ, của đại diện một số giáo họ và ban ngành trong giáo xứ qua những lẵng hoa tươi thắm. Cuối cùng, một vị đại diện giáo họ cũng có đôi lời cám ơn, tri ân cha xứ, quí thầy, quí khách và cộng đoàn tham dự ngày trọng đại này.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 trong sự tươi vui phấn khởi của cộng đoàn phụng vụ. Nhân dịp vui mừng, phấn khởi này, giáo họ Tông Lạnh mời những người hiện diện dùng cơm trưa. Đúng như thời các thánh Tông đồ, những bữa ăn huynh đệ vẫn được tổ chức sau lễ bẻ bánh.

Được biết, giáo họ chỉ có 17 gia đình với hơn 70 nhân danh nhưng vẫn được đặt Mình Thánh Chúa từ ba năm nay. Đây là hồng ân lớn đối với giáo họ và một sự bù đắp cho nhiều năm không có nơi thờ tự vì lí do khách quan đem lại.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ và thánh Antôn bổn mạng cũng như các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban cho giáo họ ngày một thăng tiến và phát triển về mọi mặt để nhiều người nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa.

BTT giáo xứ Tp Sơn La

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang