Tắt Quảng Cáo [X]

Giáo trưởng Chaldean đau buồn cho những người tự vong trong vụ cháy bệnh viện ở Iraq

01:50 18/05/2021
hoc du

Đức Hồng Y Louis Raphael Sako kêu gọi đoàn kết để giúp Iraq trở lại và ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai.

Đức Hồng Y Louis Raphael Sako kêu gọi đoàn kết để giúp Iraq trở lại và ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai.

Các tín hữu của Giáo hội Công giáo Chaldean có trụ sở tại Iraq và người đứng đầu của họ đã bày tỏ “nỗi buồn và nỗi buồn sâu sắc” khi số người chết do hỏa hoạn tại một khu vực có virus trong bệnh viện ở Nasiriyah, đã tăng lên 60 vào hôm thứ Ba.   

Các quan chức y tế cho biết rất nhiều người khác đã bị thương trong vụ hỏa hoạn bùng phát hôm thứ Hai tại Bệnh viện Giảng dạy al-Hussein ở Nasiriyah, một thảm kịch làm nổi bật lên điều mà nhiều người đã đánh giá là sự cẩu thả và quản lý yếu kém phổ biến tại các bệnh viện của Iraq sau nhiều thập kỷ chiến tranh, các lệnh trừng phạt và tham nhũng. Khu này được khai trương cách đây ba tháng, có 70 giường trong ba sảnh lớn.

Trong một thông điệp chia buồn được đăng trên trang web của Tòa Thượng phụ vào thứ Ba, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ của Giáo hội Công giáo Chaldean, đã đưa ra “lời chia buồn và tình đoàn kết với các gia đình nạn nhân” và bày tỏ sự “gần gũi và cầu nguyện của Giáo hội để Chúa có thể ban cho những nạn nhân Lòng thương xót rộng lớn của Ngài ”.

Thức tỉnh lương tâm

“Khi gửi lời chia buồn và cảm thông tới thân nhân của các nạn nhân, Giáo hội bày tỏ sự gần gũi với họ, và những lời cầu nguyện của mình để Đức Chúa Trời ban lòng thương xót của Ngài cho các nạn nhân,” thông điệp viết. Các nhà lãnh đạo của Nhà thờ Chaldean bày tỏ hy vọng rằng “thảm họa quốc gia này” có thể “đánh thức lương tâm của các quan chức Iraq” và giải thoát họ khỏi cuộc đấu đá ngớ ngẩn. Họ cầu nguyện rằng những người có thẩm quyền có thể củng cố bản thân bằng cách chung tay và chịu trách nhiệm vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng cách giúp đất nước trở lại với sự an ninh, ổn định và đảm bảo đầy đủ về các dịch vụ, và bằng cách đảm bảo những thảm họa như vậy không lặp lại trong Tương lai.

Đức Giáo Hoàng

Những lời chia buồn và sự gần gũi thiêng liêng đối với các nạn nhân cũng được Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ trong một bức điện mà Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin thay mặt Giáo hoàng gửi tới Sứ thần Tòa thánh tại Iraq, Đức Tổng Giám mục Mitja Leskovar. “Vô cùng đau buồn”, vị hồng y viết, Đức Thánh Cha “cầu nguyện đặc biệt cho những người đã qua đời và sự an ủi cho gia đình và bạn bè của họ, những người đang thương tiếc sự mất mát của họ”. “Khi các bệnh nhân, nhân viên và những người chăm sóc, anh ấy cầu xin sự ban phước an ủi, sức mạnh và bình an của Chúa”, thông điệp cho biết. Đức Giáo Hoàng đang nằm trong bệnh viện để hồi phục sau ca phẫu thuật ruột dự kiến ​​vào ngày 8 tháng 7, đã trở về Vatican vào thứ Tư

Tổng giám mục Erbil

Đức Tổng Giám mục Chaldean Bashar Matti Warda của Erbil cũng bày tỏ lời chia buồn trước thảm kịch. “Những lời cầu nguyện và sự cảm thông sâu sắc nhất của chúng tôi dành cho những người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện al-Hussien, phường Covid 19 ở thành phố Nasiriyah, Iraq,” anh viết trong một bài đăng trên Twitter. “Chúng tôi cũng cầu nguyện cho gia đình của họ và các nhân viên bệnh viện, những người đã hy sinh rất nhiều để cứu sống những người khác.”

Bộ Y tế Iraq hôm thứ Ba thông báo có 92 người chết trong vụ cháy. Tuy nhiên, hãng thông tấn Ý ANSA đã đưa tin Bộ điều chỉnh số người chết xuống còn 60 người vào hôm thứ Tư.

Giận dữ chống lại chính quyền

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng bùng phát trong đêm 12-13 / 7 tại khu tạm cư Covid gần bệnh viện. Các nhà chức trách có thời điểm cho rằng vụ cháy là do chập điện. Một quan chức khác cho biết ngọn lửa bùng lên khi một bình oxy phát nổ.  

Các gia đình thương tiếc đã chôn cất người chết, đổ lỗi cho cả chính quyền tỉnh và chính quyền trung ương ở Baghdad, nói rằng thảm họa có thể đã được ngăn chặn.

Trước đó vào tháng 4, ít nhất 82 người đã thiệt mạng và 110 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện ở Baghdad bùng phát khi một bình dưỡng khí phát nổ. Bộ trưởng Y tế Iraq đã từ chức vì thảm họa.

Trong khi đó, Iraq đang ở giữa đợt tăng Covid-19 nghiêm trọng khác. Số ca mắc mới mỗi ngày đạt đỉnh vào tuần trước là 9.000. Hệ thống y tế tàn tật do chiến tranh của Iraq đã phải vật lộn để ngăn chặn virus. Cả nước đã ghi nhận hơn 17.000 trường hợp tử vong và 1,4 triệu trường hợp được xác nhận.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang