Tắt Quảng Cáo [X]

ĐTC chào các tham dự viên và các nhà tổ chức Christmas Contest

01:43 23/11/2021

Sáng thứ Hai 22/11/2021, trong lời chào những người tham gia vào Christmas Contest – Cuộc thi Giáng sinh – Đức Thánh Cha đã khuyến khích các bạn trẻ gìn giữ vẻ đẹp Giáng Sinh trong mọi cử chỉ yêu thương, chia sẻ và phục vụ hàng ngày.

Christmas Contest – Cuộc thi Giáng sinh được đề xuất bởi Tổ chức Toà Thánh Gravissimum Educationis và tổ chức Các Nhà truyền giáo dòng Don Bosco ở Valdocco, một tổ chức dấn thân tại nhiều nước trên thế giới để cổ võ đào tạo chuyên nghiệp cho các trẻ em và người trẻ gặp khó khăn..

Hoạt động này nhắm mang lại tiếng nói cho những người trẻ bằng cách mời những người ở độ tuổi từ 16 đến 35 sáng tác những bài hát mới lấy cảm hứng từ Lễ Giáng sinh và các giá trị của nó. Năm nay hoạt động nối kết với dự án “Congo là trái tim của châu Phi”, dự án nhắm mang lại tương lai cho người trẻ, với những kế hoach đào tạo nghề nghiệp.

Cuộc thi gồm 3 thể loại: bản văn, nhạc và giải thích. 3 tác phẩm đoạt giải sẽ được trình diễn trong buổi Hoà nhạc Giáng sinh năm 2021 tại Vatican.

Giáng sinh – ngày lễ tuyệt vời của lòng trắc ẩn, của sự dịu dàng

Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ, những người đã nhiệt tình chấp nhận thử thách của cuộc thi; cũng như những người đồng hành với họ như các vận động viên thể thao, cùng với Liên đoàn của họ, và các ca sĩ.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng năm nay cũng thế, do hậu quả của đại dịch vẫn còn đè nặng lên cuộc sống, ánh sáng của lễ Giáng sinh sẽ bị giảm bớt. Nhưng chúng ta được kêu gọi để tự vấn bản thân và không đánh mất hy vọng. Ngài nói: “Lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô không phải là một âm thanh lạc điệu đối với thử thách mà chúng ta đang trải qua, bởi vì đó là ngày lễ tuyệt vời của lòng trắc ẩn, của sự dịu dàng. Vẻ đẹp của nó khiêm tốn và đầy tình người”.

Vẻ đẹp của Giáng sinh

Đức Thánh Cha giải thích thêm: ” Vẻ đẹp của Giáng sinh tỏa sáng qua sự sẻ chia bằng những cử chỉ yêu thương cụ thể nho nhỏ. Nó không phải là xa lánh, nó không phải là hời hợt, nó không phải là trốn tránh; trái lại, nó mở rộng trái tim, mở rộng trái tim cách nhưng không, mở ra với sự trao tặng bản thân, và cũng có thể tạo ra những động lực về văn hóa, xã hội và giáo dục”.

Vẻ đẹp của một Thiên Chúa làm người

Nhắc lại lời thánh Giáo hoàng Phaolô VI: “Thế giới nơi chúng ta đang sống cần cái đẹp để không rơi vào tuyệt vọng”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “đó không phải là vẻ đẹp giả tạo, được tạo thành từ vẻ bề ngoài và của cải trần thế, trống rỗng và tạo ra sự trống rỗng. Nhưng đó là vẻ đẹp của một Thiên Chúa làm người, vẻ đẹp của những khuôn mặt, của những câu chuyện; của các thụ tạo hình thành nên ngôi nhà chung của chúng ta và những người – như Thánh Phanxicô dạy chúng ta – tham gia vào việc ca tụng Đấng Tối Cao”.

Đức Thánh Cha kết thúc với lời cảm ơn các bạn trẻ, các nghệ sĩ và vận động viên thể thao, “vì các bạn không quên là những người gìn giữ vẻ đẹp này, vẻ đẹp mà lễ Giáng Sinh của Chúa làm tỏa sáng trong mọi cử chỉ yêu thương, chia sẻ và phục vụ hàng ngày. Xin cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn và gia đình!”. (CSR_7543_2021)

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang