Tắt Quảng Cáo [X]

Tin Mới! Ứa nước mắt Cha Nam “THỐNG THIẾT TẠ LỖI’ Cố Giám Mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên lúc này

11:13 03/09/2022
hoc du
“CÙNG CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ VỚI ĐỨC KITÔ”!

Một người Cha đã ra đi…

Một chiếc lá vừa lìa cành…

Một hạt bụi vừa trở về lòng đất mẹ…

Tuy tri sanh tử huyễn

Ly biệt diệc thương tâm!

Hơn thế nữa!

Với Đức Cha Phaolo Maria, gia đình chúng con còn nợ Đức Cha một lời xin lỗi!

Xin lỗi vì gia đình chúng con đã mời Đức Cha về Dâng Lễ giỗ cho mẹ chúng con!

Xin lỗi vì Đức Cha đã yêu thương, với nỗ lực hết mình của bậc hiền phụ, vượt thắng mọi trở ngại của tuổi tác và cơn bạo bệnh để về với chúng con, chủ tế Thánh Lễ giỗ với gần 60 anh em Linh mục yêu quý mẹ chúng con!

Xin lỗi vì chuyện đó mà Đức Cha bị một người môn sinh đã bị trục xuất có tên là Lê Hải Nam lên án, thoá mạ, chụp cho đủ thứ mũ, bôi nhọ và xúc phạm nhân cách và tình yêu mà Đức Cha giành cho Giáo Hội!

Con biết Đức Cha sẽ không bận lòng chuyện thị phi nhân gian.

Dù Đức Cha không đính chính đúng sai

Nhưng gia đình chúng con vẫn thấy mình có lỗi khi mời Đức Cha về Dâng Lễ!

Con không được Dâng Lễ nhưng chúng con lại muốn được dự lễ có Đức Cha dâng. Chắc mẹ con đỡ tủi!

Con xin mượn câu thơ để tạ lỗi cùng Đức Cha:

“Cha là cả một trời Xuân

Giờ Cha vắng bóng tình thân chẳng còn!”

Hôm nay tiễn Cha Về Trời

Nén Hương Lòng con thắp để Tạ Lỗi, Tri Ân!

Xã Đoài, ngày 1/9/2022

Người con tội lỗi:

Lm Antôn Đặng Hữu Nam

Kính Tiễn!


Nguồn: Hoài Thạch Sơn

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang