Tắt Quảng Cáo [X]

Xót xa: Linh mục trẻ thuộc GP.Thanh Hóa mới qua đời vì bệnh hiểm nghèo

01:22 10/01/2024
hoc du

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn cha Gioan Trần Ngọc Dương, GP.Thanh Hóa đã được Chúa gọi về hôm qua, 1h10p sáng 9.1.2024.

🙏 Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha GIOAN sớm vào hưởng nhan thánh Chúa!

TIỂU SỬ CHA GIOAN TRẦN NGỌC DƯƠNG

Cha Gioan Trần Ngọc Dương, sinh ngày 10.05.1976, tại thôn Tân luật, xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; thuộc giáo xứ Thái Yên, giáo hạt Thái Yên, giáo phận Thanh Hóa.
Song thân là ông cố Giuse Trần Ngọc Kiệm và bà cố là Anna Nguyễn Thị Nhượng. Cha Gioan Dương là người con thứ 3 trong gia đình có 6 anh chị em.
Từ 1983 – 1992: Học trường Tiểu Học và Trung Học cơ sở xã Công Chính

Từ 1992 – 1995: Học và tốt nghiệp Phổ thông Trung Học tại trường PTTH Nông Cống III.

Từ 1995 – 1997:  Ứng sinh tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa.
Từ 1997 – 2004:  Học tại Đại chủng viện Vinh Thanh – Khóa V.

Trong thời gian làm chủng sinh, cha Gioan Trần Ngọc Dương đã thực tập mục vụ tại giáo xứ Thượng Chiểu (từ 09.2001 đến 08.2002) và Ba Làng (từ 10.2004 đến 11.2005).
Chịu chức phó tế ngày 19.03.2005 tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa do ĐGM. Giuse Nguyễn Chí Linh.

Thụ phong linh mục ngày 29.11.2005 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội do Đức hồng Y Crescenzio Sepe, Nguyên Tổng trưởng Thánh bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc.

Sau khi lãnh tác vụ linh mục, cha Gioan Trần Ngọc Dương được sai đi làm mục vụ ở các xứ như sau:

Từ 2005 – 2007:  Phó xứ Phong Ý.
Từ 2007 – 2009:  Chính xứ Cổ Định và Hà Nhuận
Từ 2009 – 2016:  Chính xứ Liên Nghĩa, kiêm quản nhiệm Vĩnh Thiện.
Từ 2016 – 2023: Chính xứ Ngọc Sơn
Từ 2023 – 2024:  Dưỡng bệnh tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa.
Sau thời gian đau bệnh kéo dài, vào hồi 01 giờ 10 phút, thứ Ba, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (Nhằm ngày 28 tháng 11 năm Quý Mão), cha Gioan Trần Ngọc Dương đã được Chúa gọi về. Hưởng dương 49 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Nghi thức tẩm liệm vào hồi 09 giờ 00  thứ Ba, ngày 09.01.2024
Lễ viếng từ 10 giờ 30 cùng ngày đến 22 giờ 00 thứ Tư, ngày 10.01.2024

Các THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN cho cha Gioan được cử hành vào hồi:
05:00; 09:30;15:30, 20:00 thứ Ba, ngày 09.01.2024, tại nhà nguyện TGM
05:00; 09:30;15:30, 20:00 thứ Tư,  ngày 10.01.2024, tại nhà nguyện TGM

THÁNH LỄ AN TÁNG cha Gioan được cử hành lúc 07 giờ 00 thứ Năm, ngày 11.01.2024, tại Nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa, do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường Giám Mục giáo phận Thanh Hóa chủ sự.
Thi hài cha Gioan được an táng tại đất thánh giáo xứ Thái Yên, giáo hạt Thái Yên, giáo phận Thanh Hóa.
Kính xin quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị  hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha Gioan sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
——————————–

“…là phận người, theo tình cảm tự nhiên khi đối diện với sự chết thì cứ đau xót, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta hãy tin rằng ngài (Cha Gioan) sẽ sống và sống mãi”. Đó là lời chia sẻ của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ tế trong thánh lễ đưa chân cha Gioan Trần Ngọc Dương về nơi an nghỉ trong Chúa. Thánh lễ đưa chân được tổ chức tại Nguyện Đường Tòa Giám Mục Thanh Hóa lúc 9g00, ngày 9/1/2024. Đồng tế với Đức Cha Giuse còn có Cha tổng Đại Diện Micae, quý Cha và sự hiện diện đông đảo của quý thầy chủng sinh, quý soeurs, quý thân nhân bằng hữu bà con giáo dân xa gần.

Sau nghi thức tẩn liệm, tất cả đoàn rước tiến vào nguyện đường của Tòa Giám Mục để cử hành thánh lễ đưa chân Cha Gioan Trần Ngọc Dương về nơi an nghỉ trong Chúa. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí linh thiêng và trang trọng. Ở phần khai lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng với ngài nài xin Chúa thương ban cho linh hồn cha Gioan được mau hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa, là Đấng mà Cha Gioan hằng yêu mến.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Giuse chia sẻ một ít tâm tình về Cha Gioan, ngài là một người hằng tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện qua việc đón nhận thập giá, căn bệnh nan y,  với tâm hồn bình an. Kế đến, đức Cha Giuse giúp cộng đoàn hiện diện hiểu hơn về lời Chúa theo thánh sử Gioan (Ga 12, 20 – 33) nói về thân phận của hạt lúa mì phải thối đi mới sinh được muôn vàn hạt khác, cũng giống như Cha Gioan cách riêng và mỗi người chúng ta nói chung rồi một ngày nào đó sẽ chũng chết đi, thối đi để làm chứng cho đức tin, niềm hy vọng  và cậy trông, tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Kết lời, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng nài xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của Cha Gioan và xin Chúa an ủi những người thân yêu của Cha Gioan còn đang tại thế.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí ngậm ngùi xúc động vì những tình cảm của nhiều người dành cho Cha Gioan. Sau Thánh lễ là phần kính viếng linh cửu Cha Gioan của từng hội đoàn, thân hữu của Cha. Nguyện xin Chúa thương ban cho linh hồn Cha Gioan mau được hưởng nhan thánh Người. Amen!

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang