Tắt Quảng Cáo [X]

1 giáo dân “chỉ trích” Cha Thắng khi “khoe mẽ” việc làm với Cha Tường trên MXH!?

09:45 06/11/2023
hoc du
😥 BỨC THƯ KHÔNG NIÊM…

Kính Cha “Tôi Phang”…

Con là một giáo dân của Giáo phận Vĩnh Long chưa hề quen, nhưng mấy ngày nay được biết Cha do Cha trở nên nổi tiếng vì được tung hô như “người Samaritano nhân hậu trên đường Jéricho” qua vụ xức dầu và tha tội, tha vạ cho Cha Pet T…

Việc làm của Cha đầy tính nhân văn khi từ Hoa Kỳ vất vả về Việt Nam rồi lặn lội xuống tới Cần Thơ… Một việc làm hoàn toàn đúng Giáo luật của một Linh Mục đứng trước một bệnh nhân trong giờ nguy tử!…
Tuy nhiên, con vẫn phải sử dụng từ GIÁ NHƯ?!…

GIÁ NHƯ việc Cha đã làm đừng tung hê trên FB (cả hình Cha đeo dây Stola đứng kế bên giường Cha Pet Tường đang thở máy tại SIS Cần Thơ) thậm chí là GIÁ NHƯ Cha đừng đăng thêm bài viết trước khi Cha trở qua Mỹ về chuyện Cha hết điện thoại cho các TGM từ Cần Thơ qua Vĩnh Long để có biết bao lời chỉ trích từ Bề trên cho đến Linh Mục đoàn GP Vĩnh Long như “người Tư tế bước qua nạn nhân mà đi trên đường Jéricho” vậy!…

GIÁ NHƯ Cha nhớ được đoạn Kinh Thánh: “Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi” (Mt 6, 1-6) … Thưa Cha, GIÁ NHƯ Cha biết rằng Bề trên GP Vĩnh Long đã lo liệu để một Cha giáo của GP đang ở nội trú tại ĐCV Thánh Quí, Cần Thơ – mà cụ thể là Cha Jos Luận – ban các phép cần thiết cho Cha Pet T ngay buổi sáng khi Cha Pet T được chuyển từ nhà qua SIS Cần Thơ và sau đó Giáo phận giữ im lặng với phương châm: “Khi con làm việc thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì” (Mt 6, 3-4) thì chắc Cha đã không làm ầm mọi chuyện lên khi Cha tưởng mình là người đầu tiên làm việc thiện ấy!…

GIÁ NHƯ Cha biết rằng khi Cha cho đăng những việc thiện mà Cha cho rằng chỉ có duy nhất mình làm, làm trước tiên… lên “cái chợ FB” thì có nhiều Đấng bậc hữu trách và cả một số giáo dân biết chuyện cũng không hề phản ứng trước những thông tin một chiều đấy, không trả lời những sự công kích không đáng có ấy!…

GIÁ NHƯ và có rất nhiều cái GIÁ NHƯ đáng tiếc sau việc làm đúng luật và các bài viết của Cha trên FB… Giờ thì mọi việc đã rõ, Cha Duc Thang Nguyen cũng đã xác định Đức Cha Phó Cần Thơ nói với Ngài là Đức Cha Vĩnh Long đã cho một cha giáo lo liệu việc sau hết cho Cha Pet T… Và Cha Pet T cũng đã an nghỉ… Còn Chúa biết hết mọi sự, Lòng thương xót Chúa thì vô bờ và Chúa lòng lành vô cùng… Phần con, sáng thứ bảy khi nghe đoạn Lời Chúa của ngày hôm ấy: “AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG…” (Lc 14, 1.7-11) con chợt nhớ và cầu nguyện cho Cha nhiều lắm!… BỨC THƯ KHÔNG NIÊM này gửi Cha như là một sự tiếc nuối…

GIÁ NHƯ… GIÁ NHƯ… Ngạn ngữ Việt Nam có câu “Lời thật, mất lòng”… Cầu chúc Cha luôn bình an trong Chúa…

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang