Tắt Quảng Cáo [X]

Xót Xa 1 Tu Sĩ Trẻ VN Vừa Qua Đời – Xin Cầu Nguyện Thầy Phanxicô Xavie Phạm Quang Tuyến

08:36 10/01/2024
hoc du
Trong niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa và sự PS của Ngài, xin tất cả ACE cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Thầy Phó Tế Phanxicô Xaviê Maria Phạm Quang Tuyến, CRM – người mới được Chúa gọi về với Ngài qua một tai nạn giao thông, trên đường đi dự tĩnh tâm để lãnh nhận chức Linh Mục vào ngày 22 tháng 1 tới đây. Đồng thời xin cho việc cầu nguyện này như lời cảnh tỉnh mỗi người nên chuẩn bị sẵn sàng. Vì Chúa sẽ đến vào lúc mà chúng ta không ngờ.💜✝️💜
Thầy Phanxicô Xaviê Maria
+ Sinh ngày 21/10/1966 tại Saigon
+ Khấn lần đầu ngày 8/9/1994 tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Thủ Đức.
+ Lãnh tác vụ Phó tế ngày 5/6/2023 tại Giáo phận Phú Cường.
+ Chuẩn bị lãnh tác vụ Linh mục ngày 22/01/2024 tại Giáo phận Phú Cường.
+ ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ lúc 10g30, thứ Ba ngày 9/01/2024, trong một tai nạn trên đường về Nhà dòng tham dự tuần tĩnh tâm chuẩn bị lãnh tác vụ Linh mục

Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Phanxicô Xaviê Maria vào hưởng phúc đời đời, như phần thưởng Chúa trao ban cho người đã trung kiên suốt đời dâng mình tận hiến làm tông đồ cho Chúa 🙏

Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa thương tha bớt phần phạt và đón đưa linh hồn Phanxicô Xaviê Maria vào hưởng Nhan Thánh Con yêu dấu của Mẹ. Amen🙏

ĐỜI ! CHẢ AI NÓI TRƯỚC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ

Chiều, nhận tin nhắn thầy phó tế Phanxicô Xaviê Maria Phạm Quang Tuyến, CRM ra đi trong tai nạn giao thông. Thầy ra đi trên con đường dự tĩnh tâm để chịu chức linh mục vào ngày 22 tháng 1 tới đây.

Đời ! Chả ai nói trước điều gì cả ! Cuộc sống của con người mong manh quá, vô thường quá.

Thầy ra đi trong nỗi đau của gia đình, của Hội Dòng và của bao người thân quen.

Một lần nữa cho ta thấy thân phận mỏng manh của con người : Hôm nay người người vui cười rồi mai đây lệ rơi, đời là một giấc điệp qua mau nuối tiếc chi bóng sầu.

Sự ra đi của Thầy nhắc nhớ mỗi chúng ta còn sống ngày nào hãy sống đẹp nhất có thể của ngày hôm đó bởi lẽ chả ai biết được ngày nào là ngày cuối cùng của con người.

Thật thế : Lạy Chúa ! Con chỉ là người thợ dệt ! Đang mãi dệt đời mình. Bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ.

Quả vậy, chả hiểu sao từ những ngày ở Dự Tu, bỉ nhân rất thích lời này và cứ suy đi nghĩ lại trong cuộc sống. Suy nghĩ để thấy phận người của mình mong manh. Mình thì mình tha hộ dệt mộng vàng nhưng Chúa mới là chủ thật sự của đời mình.

Cũng như bình sành lọ đất nằm ở trong tay của thợ gốm. Ý thức điều đó để mình càng khiêm tốn mà khiêm tốn thật sự để nhìn ra cái phận người của mình để mình bớt đi cái tính tự cao tự đại hay kiêu căng của con người mình.

Sự sống và sự chết rất mong manh ! Chỉ một mình Thiên Chúa mới là Đấng quyết định đời của ta.

Nay người – mai tôi ! Đó là định luật của cuộc đời để rồi ta cố gắng hết sức có thể để yêu người hơn.

Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình sẽ qua


Xin Chúa đoái thương ban cho Thầy phó tế Phanxico Maria sớm hưởng Nhan Thánh Chúa!!!


 

 

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang