Câu chuyện về năm chị em ruột trở thành nữ tu trong vòng chưa đầy hai năm đã thu hút sự chú ý của người Công giáo ở Tây Ban Nha, đất nước xuất thân của một gia đình có hai con trai và năm cô con gái.
Tất cả họ đều gia nhập Viện tôn giáo chiêm niệm Iesu Communio, được thành lập vào năm 2010 tại Burgos, phía bắc đất nước. Người đầu tiên là Jordán. Năm sau, Francesca và Amada de Jesus tham gia. Hai tháng sau, Ruth Maria, chị cả trong gia đình. Cuối cùng, sau sáu tháng nữa, Nazareth bước vào.
Con đường của năm nữ tu được thúc đẩy bởi một bộ phim do Viện chuẩn bị. Amada de Jesus nói trong lời chứng của mình: “Thật là một sự ngạc nhiên lớn đối với mọi người khi Chúa gọi năm chị em đến Viện trong vòng hai năm.” Họ thậm chí không nói với nhau về ơn gọi sống tu trì của họ: “Chúng tôi không biết về ước muốn này mà Chúa Thánh Thần đã đánh thức trong chúng tôi.” Và anh ấy nói thêm: “Chúa có kế hoạch của mình và biết thời gian và địa điểm của mỗi chúng ta.”
Năm chị em ruột trở thành nữ tu
Trong phim, Nữ tu Amada de Jesus nói rằng từ thời thơ ấu cô đã nuôi dưỡng một “mối quan hệ rất đơn giản” với Chúa, nhưng ơn gọi sống tu trì của cô không dễ nhận ra và chấp nhận:
“Tại một thời điểm, tôi nhận ra rằng Ngài muốn tôi vì chính Ngài và chỉ cần nghĩ về điều đó, tôi đã thấy vui lắm rồi. Tuy nhiên, tôi đã tin rằng gọi điện cũng là từ bỏ thiên chức làm vợ, làm mẹ. Vì vậy, tôi đã đứng trước mặt Ngài và cầu xin rằng Ngài sẽ không kêu gọi tôi từ bỏ điều đó ”.
Amada đã tham dự các cuộc họp do Viện Iesu Communio tổ chức tại giáo xứ của cô, nơi các nữ tu nói về kinh nghiệm “cứu chuộc và chữa lành” của họ. Vào thời điểm đó, Amada đang theo học chương trình giáo dục đặc biệt, có ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của cô:
“Chúa đã ở trong những người khuyết tật này, cho tôi những điều tốt nhất như một con người. Tôi đã nghiên cứu và nghĩ điều gì sẽ tốt nhất cho người này hoặc người kia. Suy cho cùng, viên mãn là một món quà của chính bạn. Chúng ta được tạo ra để yêu và được yêu, và Ngài là nguồn của tình yêu. “
Khi nhận ra Chúa Giêsu đang kêu gọi mình dâng hiến trọn vẹn cho Ngài, cô đến thưa chuyện với Mẹ Bề trên của Học viện: “Tôi cần biết đó có thực sự là Ngài hay tôi đang bịa ra điều gì đó”.
Mười ba năm đã trôi qua kể từ đó. Hôm nay Amada de Jesus tuyên bố:
“Món quà của sự dâng hiến là duy nhất. Hôm nay tôi ở đây vì tình yêu dành cho Ngài và tôi cảm thấy rằng Ngài yêu tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy rằng tôi được Ngài yêu thương sâu sắc. Tự do”.
Ngày 13 tháng 09 năm 1935, trong lúc cầu nguyện, Nữ tu Faustina nhận được một thị kiến: Một thiên thần được Chúa sai đến để trừng phạt một thành nọ. Chị bèn xin Chúa...
Luôn mang trong người ảnh Đức Mẹ Tháo Gỡ Nút Thắt Arnaud Bédat, ký giả của tỉnh Porrentruy, Thụy Sĩ, tác giảcuốn sách “Phanxicô, người Argentina”, cho rằng Đức Phanxicô luôn mang trong người ảnh...
Kính thưa Cộng đoàn, Chúa Nhật IV Phục sinh vừa qua là Lễ Chúa chiên lành, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ. Trong ngày này chúng...
Ngày 22 tháng 4 năm 2024. Thứ Hai. Thông lệ, các nhân viên Giáo xứ được nghỉ ngơi sau những trách nhiệm nặng nề trong việc duy trì một Giáo xứ sống động. Nhà...
Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông.
Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.
Hướng về ngày “Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi” năm 2024. Ban Tu sĩ và Ban Mục vụ Ơn gọi GP Vinh tổ chức Ngày hội ơn gọi “Hãy Đến Mà Xem IV”, để cổ võ và cùng...
Kính thưa Cộng đoàn, Hôm nay là Chúa Nhật IV Phục Sinh cũng là lễ Chúa chiên lành, ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu Linh mục và tu sĩ. Từ hơn...
Đã mười giờ đêm, trên con đường vắng dẫn đến khu căn-tin bệnh viện, người đàn ông cầm bịch nylon đựng lốc sữa vừa mua đứng lặng ngước nhìn bức tượng trắng bên đường,...
Đôi tay người linh mục trẻ lướt nhanh thoăn thoắt trên cuốn sách lễ Rôma in bằng chữ nổi Braille. Mọi con mắt đổ dồn về phía bàn thờ. Không gian yên ắng đợi...
“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2). Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô phục sinh, hội dòng Mến Thánh giá Vinh kính báo: Nữ...
Kính thưa quý bề trên và anh em, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo: Người anh em của chúng ta, Linh mục Phanxicô de Sales Lê Văn La Vinh, O.P. đã an nghỉ...
Trong cuộc họp ngày thứ ba của Hội nghị thường niên lần thứ nhất tại Giáo phận Vĩnh Long, thứ Tư, ngày 17/4/2024, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã biểu quyết nâng Sở...