Tắt Quảng Cáo [X]

Vị thánh của những giấc mơ: Don Bosco – chống lại ma quỷ bằng lời nguyện với Đức Maria

10:02 20/05/2022

Hỡi Đức Maria, “Mẹ oai hùng như đạo quân trong cuộc chiến chống lại ma quỷ”.

Sự thánh thiện của Don Bosco đã nhiều lần bị nghi ngờ bởi cuộc sống hoạt động liên tục cho người trẻ, dường như lấn át đời sống cầu nguyện của Ngài; đến nỗi nhiều người đã không mấy thiện cảm với một vị linh mục suốt ngày chỉ ở với những thanh thiếu niên “đầu đường xó chợ”. Tuy nhiên, để trả lời được câu hỏi “ Khi nào Don Bosco không cầu nguyện? ”, thì đó là một vấn đề không đơn giản cho bất cứ ai đang mong muốn tìm cho bằng được câu trả của vấn nạn đó. Điều này chỉ thực sự muốn nói lên rằng, Don Bosco quả là con người cầu nguyện, bởi ngài đang sống một “cuộc sống như thể nhìn thấy Đấng vô hình” .

Vì thế mà vị linh mục thánh thiện người Ý này đã nhận được rất nhiều mặc khải siêu nhiên từ chính Thiên Chúa. Don Bosco, một vị thánh của những giấc mơ. Đặc biệt, Don Bosco đã từng được chứng kiến viễn cảnh về một Giáo hội ở giữa những cơn thử thách gian nan, luôn bị đe dọa bởi những kẻ thù đang tìm cách giết hại Giáo hội.

Lời kể của Don Bosco về mặc khải đó cho thấy rằng, bao lâu Giáo Hội còn kết hợp chặt chẽ với 2 cột trụ vĩ đại: một là Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu; hai là Bí tích Thánh Thể, thì Giáo Hội sẽ luôn được bảo vệ và tồn tại mãi mãi. Don Bosco viết một cách chi tiết rằng: “Chỉ có hai điều có thể cứu chúng ta trong giờ thực sự lâm nguy: lòng sùng kính Đức Maria Phù hộ và thường xuyên rước lễ. Chúng ta hãy cố gắng tận dụng hai phương thế này bao nhiêu có thể, và khuyến khích những người khác sử dụng nó ở mọi nơi”.

Sau đây là lời cầu nguyện của Don Bosco với Đức Mẹ Maria Phù hộ các Giáo hữu. Lời nguyện này biểu lộ đức tin của người Kitô hữu vào Đức Maria và đặt trọn cuộc đời chúng ta trong sự bảo vệ đầy uy quyền của Mẹ, chống lại mọi thế lực của ma quỷ đang hoạt động trên thế giới này.

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm uy quyền trong Giáo hội. Mẹ là Đấng bảo quyền thế và cao sang. Mẹ là Đấng phù hộ đắc lục cho Giáo hội. Mẹ oai hùng như đạo quân dàn trận. Một mình Mẹ đủ tiêu diệt các bè rối trên dương gian.

Trong lúc nguy nan, trong lúc phấn đấu, trong giờ cơ cực, xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi tay thù địch. Và trong giờ lâm chung, xin đón nhận chúng con vào nơi hạnh phúc trường cửu. Amen.


Nguồn: GP Phú Cường

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang