Tắt Quảng Cáo [X]

Cô bé 10 tuổi chính thức trở thành nhà truyền giáo khi đang hấp hối

11:17 04/08/2021

Cô bé qua đời vì bệnh ung thư khi mới 10 tuổi, nhưng cô đã để lại một di sản phi thường trong ước muốn phụng sự Chúa.

Ngôi sao của câu chuyện phi thường này là cô bé Teresita Castillo, người đã được Tổng giáo phận Madrid chính thức tuyên phong là nhà truyền giáo.

Teresita bị ung thư não. Cô bé đã từ giã thế giới này để đi vào vòng tay vĩnh cửu của Cha trên trời vào Chúa nhật 7-3-2021 khi đang dâng lên Chúa những đau khổ của mình trên giường bệnh.

Câu chuyện của cô gợi nhớ đến Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – nữ tu trẻ tuổi dòng Cát Minh – chưa bao giờ rời khỏi tu viện nhưng đã được tuyên phong là bổn mạng của các xứ truyền giáo. Tóm lại, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không gì có khả năng truyền giáo hơn là việc dâng những hy sinh của chính mình cho Thiên Chúa để cứu độ các linh hồn.

Việc chính thức công nhận Teresita là một nhà truyền giáo bắt đầu với chuyến viếng thăm của một linh mục (Lm) đến bệnh viện La Paz ở Madrid. Lm Angel Camino Lamela – đại diện Giám mục Tổng giáo phận Madrid – đã đến đó vào ngày 11-2-2021 để cử hành Thánh lễ và thăm viếng các bệnh nhân.

Một trong những bệnh nhân mà ngài ghé thăm là Teresita – người đã được lên lịch phẫu thuật cắt bỏ khối u vào ngày hôm sau. Lm Angel đã chia sẻ toàn bộ trải nghiệm này trong một bức thư công khai và nó cũng được đề cập trong một bài báo trên trang web của Tổng giáo phận Madrid.

“Con muốn trở thành một nhà truyền giáo”

Trong cuộc trò chuyện với vị linh mục, Teresita thổ lộ: “Cha có biết không? Con yêu Chúa Giêsu rất nhiều!”

Sau đó, mẹ của Teresita nói với cô bé: “Hãy nói với cha Angel con muốn trở thành ai đi!” Teresita đã xác quyết: “Con muốn trở thành một nhà truyền giáo!”

Rất ngạc nhiên và xúc động, Lm Angel đã kể lại phản ứng của mình:

“Hoàn toàn bất ngờ, tôi không biết phải tự trấn tĩnh mình như thế nào, vì câu trả lời của cô bé đã tạo nên trong tôi bao nhiêu là cảm xúc, và tôi nói với cô bé: “Teresita, ngay bây giờ cha tuyên phong con là nhà truyền giáo của Hội Thánh và chiều nay cha sẽ trở lại để đưa cho con công văn xác nhận và cây thánh giá truyền giáo.”

Chính thức là nhà truyền giáo

Lm Angel đã ban Bí tích Xức dầu Bệnh nhân và cho Teresita rước lễ. Sau đó, ngài đi mua một tờ giấy đẹp rồi trở về văn phòng của mình để vẽ và in một tài liệu đơn giản công nhận Teresita là một nhà truyền giáo.

Chiều hôm đó, Lm Angel trở lại bệnh viện với một cây thánh giá cùng với văn bản đã được ký tên và đóng dấu cho Teresita. Mẹ của Teresita không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

Teresita xin được treo cây Thánh giá bên giường, cô nói: “Xin đặt cây Thánh giá lên thành giường để con có thể nhìn rõ. Ngày mai, con sẽ cầm Thánh giá này vào phòng phẫu thuật. Con đã là một nhà truyền giáo rồi!”

Sự ra đi của Teresita

Tuy nhiên, Thiên Chúa đã muốn Teresita lên thiên đàng để từ nơi đó cô chuyển cầu cùng Chúa cho việc truyền giáo. Cô qua đời vào ngày 7-3-2021 và được chôn cất vào ngày hôm sau.

Sinh ra ở Nga, Teresita là con gái nuôi của một cặp vợ chồng người Tây Ban Nha và cô bé sống ở Tây Ban Nha từ năm 3 tuổi. Ngay từ thời thơ ấu, Teresita đã thể hiện một đời sống thiêng liêng mạnh mẽ. Cô tham dự Thánh lễ mỗi ngày tại trường Nữ Tử Thánh Maria của Thánh Tâm Giêsu ở Madrid.

Đức Hồng y Tổng Giám mục Carlos Osoro đã gọi điện cho gia đình cô bé ngay sau đó để chia buồn và ban phép lành cho họ. Chứng từ đức tin của Teresita đã nhanh chóng gây được tiếng vang trong giới truyền giáo ở Tây Ban Nha.

Lm Ángel Camino đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Teresita và phó thác bản thân cho cô ấy: “Tôi chắc chắn rằng cô bé sẽ đặc biệt bảo vệ toàn bộ giáo phận này – là nơi cô được tuyên phong làm nhà truyền giáo.”


Nguồn: KatolikMedia

Bạn có thể quan tâm

Bị ung thư, cô gái trẻ gắng hết sức lực để làm đám cưới trước khi qua đời

Cô Heather Mosher bị ung thư vú nặng, trong một sức bật cuối cùng, cô tìm hết sức lực để lấy người mình yêu và đã tắt thở mười tám giờ sau đó. Hôn lễ cử hành vài ngày trước ngày lễ Giáng Sinh ở nhà nguyện của bệnh viện Phanxicô thành phố Hartford (tiểu bang Connecticut), nước Mỹ.

lên đầu trang