Tắt Quảng Cáo [X]

Câu chuyện thật 100%: Người mẹ sửng sốt khi con trai nói rằng Chúa Giêsu đã ôm cậu khi bị đuối nước

01:04 13/07/2023
hoc du

Cậu bé nói rằng Chúa Giê-su đã ôm cậu khi bị đuối nước ở hồ bơi, và hỏi tại sao Chúa Giê-su có ‘tay bị trầy xước?’
Cậu bé nói rằng Chúa Giê-su đã ôm cậu khi bị đuối nước ở hồ bơi, và hỏi tại sao Chúa Giê-su có ‘tay bị trầy xước?’
Người mẹ nói: “Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với con trai về bàn tay của Chúa, và cách cậu bé mô tả Chúa Giê-su thật khiến người ta rùng mình.”

Một cậu bé ở Louisiana suýt chết đuối trong hồ bơi của bà ngoại đã tỉnh dậy vào ngày hôm sau trong bệnh viện với một ký ức kỳ diệu: Được ôm trong vòng tay của Chúa Giê-su sau khi ngã xuống nước. Sau đó, cậu bé hỏi bố mẹ mình tại sao Chúa Giê-su có “tay bị trầy xước?”

Bố mẹ cậu biết ơn và tin rằng sức mạnh của lời cầu nguyện đã giúp con trai họ bình phục.

Y tá Courtney McKee sống ở Louisiana cùng chồng là anh Brandon, và hai con trai Brody và Max. Bé Max năm nay 6 tuổi, khi mới 2 tuổi 10 tháng, cậu bé gặp tai nạn đuối nước suýt chết vào ngày 11/7/2019.

Cô Courtney nói với The Epoch Times“Chuyện xảy ra ở Louisiana, tại nhà của mẹ tôi. Đó là một ngày nắng đẹp. Bé Max ở cùng mẹ và chị dâu tôi, với anh trai Brody của bé, và một người anh em họ khác đang chơi. Lúc đó tôi đang làm việc ở bệnh viện. Cháu ra khỏi bể bơi và muốn chơi, vì vậy mẹ tôi đã để cháu chơi cách bà vài bước chân. Sau đó, họ nhận ra rằng cháu không chơi nữa.”

Epoch Times Photo
Cậu bé Max năm nay 6 tuổi, đã sống sót sau một tai nạn đuối nước suýt chết vào năm 2019. Cậu bé nói rằng Chúa Giê-su đã ôm cậu vào lòng trong hồ bơi ngày hôm đó. (Ảnh: Courtney McKee)
Epoch Times Photo
Cô Courtney McKee cùng chồng là anh Brandon, và 2 con trai, Brody và Max. (Ảnh: Courtney McKee)

Giây phút đuối nước

Vào thời điểm đó, bé Max đã đeo phao trong hồ bơi vì cậu ấy không biết bơi, khi rời khỏi hồ, bà ngoại đã giúp cậu bé tháo phao ra.

Người mẹ nói: “Tôi nghĩ cháu quay lại bể bơi để lấy một ít nước vào một cái xô nhỏ để nghịch, nhưng họ không chắc lắm. Khi cháu nhoài người ra để lấy nước, có lẽ đó là lúc cháu bị ngã.”

Chị dâu của cô Courtney đã tìm thấy bé Max ở dưới đáy hồ bơi, lúc đó cậu bé bất tỉnh. Không ai biết chính xác cậu bé đã ở dưới đó bao lâu. Cô Courtney nhận được một cuộc gọi hoảng loạn tại nơi làm việc và nhanh chóng biết có điều gì đó không ổn khi cô nghe thấy tiếng còi báo động qua điện thoại.

Người mẹ nói: “Tôi bắt đầu khóc và nhớ lúc đó các đồng nghiệp, y tá cũng như bác sĩ, vây quanh tôi. Một người trong số họ đã cầm điện thoại của tôi và bắt đầu nói hộ tôi. … Tôi chết lặng đến mức không thể nói được.”

Bé Max được đưa vào Trung tâm Y tế Khu vực Rapides ở Louisiana với phổi sưng tấy và đầy dịch.

Epoch Times Photo
(Ảnh: Courtney McKee)

Cô Courtney nói: “Con trai bị suy hô hấp nặng. Tôi đang đứng trong phòng cấp cứu khi họ đưa cháu vào, họ vây quanh cháu và bắt đầu cứu sống cháu. Tôi chỉ nhớ, bản thân là một y tá, nhưng thật kinh hoàng khi chứng kiến cảnh này xảy ra với chính con tôi.”

Bé Max đã được hồi sức và đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em của bệnh viện với oxy lưu lượng cao. Bố mẹ và nhóm chăm sóc của cậu bé đã nín thở chờ đợi, xem liệu những nỗ lực của họ có đủ nhanh để ngăn ngừa tổn thương não hay không.

‘Người thầy thuốc tối cao’

Khi cô Courtney ôm con trai còn đang ngủ say trong vòng tay khóc nức nở, cộng đồng của cô đã biết tin về vụ tai nạn và cầu nguyện cho sự bình phục của bé Max. Những người thân yêu đã trực tiếp đến bên giường bệnh của bé Max để cầu nguyện.

Trước đó, cô Courtney và anh Brandon luôn đưa con trai đến nhà thờ. Họ cầu nguyện cùng nhau và đọc những câu chuyện trong Kinh thánh mỗi tối. Khi bé Max đuối nước, điều đầu tiên mà anh trai Brody làm là quỳ gối bên hồ bơi và cầu nguyện. (Điều đáng nói là) một ngày trước khi bé Max gặp tai nạn, người mẹ cảm thấy cần khẩn thiết cầu nguyện cho các con của mình, cầu xin Chúa Giê-su bảo hộ các con của cô.

Trong bệnh viện, cô Courtney phải tách mình ra khỏi sự hiểu biết của y tá và đặt niềm tin vào “người thầy thuốc tối cao”, đó là Chúa Giê-su. Cô cảm thấy may mắn vì đội ngũ chăm sóc “do Đức Chúa Trời chỉ định” đã chăm sóc con trai cô. Sáng hôm sau, bé Max đã dần tỉnh và có dấu hiệu cho thấy cậu bé vẫn bình thường sau những thử thách to lớn mà cậu vừa trải qua.

Người mẹ nói: “Con trai hơi kích động vì muốn tháo các dây ống ra khỏi người. Nhưng cháu đã nói chuyện và giao tiếp với chúng tôi, chúng tôi biết rằng cháu sẽ ổn. Đồng thời cháu biết chuyện gì đã xảy ra.”

Cô Courtney nói tiếp: “Cháu đã ở trong ICU – phòng chăm sóc đặc biệt vài ngày. … Sau đó, chúng tôi phải thường xuyên gặp bác sĩ nhi khoa và được biết: Không thiếu oxy, không có vấn đề gì xảy ra với cháu sau vụ đuối nước.”

Epoch Times Photo
(Ảnh: Courtney McKee)

‘Chúa Giê-su đã ôm con vào lòng’

Vài ngày sau khi từ bệnh viện trở về nhà, bố mẹ lại gặp một cú sốc lớn khác với bé Max. Người mẹ nói: “Cháu hễ nhìn vợ chồng tôi thì nói: ‘Khi con ở trong hồ bơi, con không hề sợ hãi’. Tôi nói với cháu: ‘Điều đó thực sự tốt, con ạ, mẹ tự hào là con đã không sợ hãi.’ Và cháu nói: ‘Khi con ở trong hồ bơi, Chúa Giê-su đã ôm con vào lòng’.”

“Sau đó, cháu hỏi chúng tôi: ‘Tại sao trên tay Ngài lại có những vết xước?’ Tôi hoàn toàn sửng sốt. Tôi bảo cháu nhắc lại để đảm bảo rằng tôi nghe đúng. Chúng tôi chưa bao giờ nói với cháu về bàn tay của Chúa, hơn nữa, cách cháu mô tả về Chúa Giê-su thật khiến người ta rùng mình.”

Epoch Times Photo
Cậu bé Max đã vẽ bức tranh này, thể hiện mình trong vòng tay của Chúa Giê-su trong hồ bơi với sự cộng tác của nghệ sĩ Anna Dieter Rachal tại một trại nghệ thuật vào năm 2021. (Ảnh: Courtney McKee)

Người mẹ biết rằng con của cô đã được Chúa ôm vào lòng ngày hôm đó và rất vui mừng; kể từ đó, cô ấy cũng nghe được từ một số bậc cha mẹ đã mất con rằng ‘trải nghiệm’ của bé Max đã mang lại cho họ niềm an ủi.

Vào năm 2021, hơn một năm sau tai nạn, bé Max và anh trai cùng đến một trại nghệ thuật, và cậu bé đã vẽ một bức tranh đặc biệt với sự hợp tác của nghệ sĩ Anna Dieter Rachal. Cậu bé muốn vẽ mình trong vòng tay của Chúa Giê-su lúc ở dưới nước.

Khi người mẹ treo bức vẽ lên tủ lạnh, bé Max đã nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, Chúa ôm TẤT CẢ những đứa trẻ rơi xuống nước.”

Sức mạnh của lời cầu nguyện

Đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 tuổi trở xuống ở Hoa Kỳ và trẻ có thể mất ít nhất 30 giây để chết đuối.

Epoch Times Photo
Bé Max (phải) với anh trai Brody. (Ảnh: Courtney McKee)

Phải mất khoảng một năm bé Max mới lấy lại được can đảm để đến gần nước, sau đó cậu đã học bơi và biết cách tự cứu mình nếu bị rơi xuống nước. Người mẹ nói: “Đó là một quá trình dài vì cháu sợ hãi, vì vậy người hướng dẫn rất nhạy cảm với những gì cháu đã trải qua.”

Người mẹ cũng cho biết, năm nay cậu bé Max 6 tuổi “tràn đầy năng lượng, hạnh phúc, vui vẻ và tò mò”.

Gia đình đã chia sẻ ‘trải nghiệm đuối nước’ của bé Max với nhà thờ và thế giới thông qua các phương tiện truyền thông quốc tế, và bé Max sẵn sàng nói về điều đó với bất kỳ ai đặt câu hỏi.

Người mẹ nói: “Trên tất cả, tôi muốn mọi người biết rằng có sức mạnh trong lời cầu nguyện. Ngoài ra, một điều mà tôi muốn mọi người rút ra từ vấn đề này là, tình trạng đuối nước ở trẻ em rất phổ biến, ngay cả khi chỉ cần một sơ suất nhỏ trong việc giám sát, một đứa trẻ cũng có thể quay trở lại hồ bơi. Đừng bao giờ rời mắt khỏi mặt nước và đừng bao giờ nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra với bạn, và đứa con yêu quý của bạn.”
———————–

Theo Louise Chambers – The Epoch Times

Sao Mai biên dịch

 

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang