Tắt Quảng Cáo [X]

Thơ: HÀNH HƯƠNG NÚI CÚI – Hoàng Công Nga

02:08 07/12/2021

HÀNH HƯƠNG NÚI CÚI
(Điểm hành hương tại giáo xứ Dốc Mơ, hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc)

Lên núi cao với tấm lòng khiêm hạ
Bởi nơi đây có Mẹ giữa trời xa
Con hòa mình trong không gian hùng vĩ
Hiệp lời ca vang khúc hát chan hòa.

Con cúi xuống để lòng luôn yêu mến
Mẹ núi Cúi vẫy chào mong con đến
Giữa không gian trùng điệp bến bờ xa
Mặt hồ Trị An lung linh huyền ảo.

Ơi Dốc Mơ! Ta ngỡ là trong mộng
Mong một lần cho thỏa nỗi niềm trông
Núi Cúi, tên nghe sao mà lạ lẫm
Nghe cứ như phải khiêm tốn thật lòng.

Trong không gian bao la của đất trời
Ta nghe rõ âm vang tiếng gọi mời
Đến với Mẹ trong yêu thương trìu mến
Cùng dâng lên muôn dặm trải đường đời.

Yêu mến Mẹ con về thăm núi Cúi
Ơi cái tên nghe sao mà gần gụi
Trên non cao chập chùng muôn đỉnh núi
Mặt nước sông hồ thấp thoáng trùng khơi.

Lên núi cao với tấm lòng khiêm hạ
Mở lòng ra muôn hướng cõi trời xa
Nghe rộn rã tâm tư miền cực lạc
Cảnh sắc thiên nhiên, điệu khúc thái hòa.

Hoàng Công Nga

 

lên đầu trang