Tắt Quảng Cáo [X]

Những bài thơ Công Giáo của vua Khang Hy

03:45 25/11/2021

Các hoàng đế thời kỳ đầu nhà Thanh thường cởi mở và tiếp thu tư tưởng Kitô giáo. Cha của Khang Hy là Hoàng đế Thuận Trị thường đến nhà thờ Công giáo lâu đời nhất ở Trung Quốc như Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội hay Nhà thờ Nam Bắc Kinh, để học hỏi các nhà truyền giáo Dòng Tên.

Những bài thơ này được sáng tác bởi vua Khang Hy (sinh ngày 4 tháng 5 năm 1654 – mất ngày 20 tháng 12 năm 1722), ông là vị hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc, và là một trong những vị vua có thời gian trị vì dài nhất trên thế giới. Ông lên ngôi năm 7 tuổi và trị vì được 61 năm. Ông cũng là một học giả uyên bác, người đã biên soạn Từ điển Khang Hy.

1. CÁI CHẾT CỦA CHÚA KITÔ
功成十架血成溪,百丈恩流分自西。
身列四衙半夜路,徒方三背两番鸣。
五千鞭挞寸肤裂,六尺悬垂二盗齐。
惨动八垓惊九品,七言一毕万灵啼。
Ý nghĩa :
Khi Thập phương (mọi sự) hoàn tất, máu đổ thành dòng suối.
Ân sủng từ phía tây tuôn đổ sâu ngàn thước.
Ngài bước đi lúc nửa đêm, để chịu bốn thử thách.
Trước khi gà gáy hai lần, Ngài bị phản bội ba lần
Năm trăm sợi lông mi xé toạc từng tấc da Ngài.
Hai tên trộm bị treo cạnh bên, độ cao 6 thước.
Nỗi đau lớn hơn bất cứ điều gì khác ;
Bảy lời sau cùng trên thập giá, sứ vụ hoàn tất, mười ngàn linh hồn khóc than.
[Bài thơ bao gồm tất cả các số từ 1 đến 10 – “10” là Thập tự giá, bởi vì biểu tượng của Trung Quốc cho số 10 là hình chữ thập: “十”. 100, 1000 và 10.000 cũng đều được.

2. Bài thơ SỰ THẬT
Ý nghĩa :
Mọi thứ ta được nhìn thấy ngay trước mắt chính là công trình sáng tạo của Ngài.
Ngài không có khởi đầu và không có kết thúc, là ba ngôi đồng bản thể.
Cổng thiên đàng đã bị đóng lại do tội lỗi của con người đầu tiên nhưng đã mở ra nhờ Chúa Con.
Thoát khỏi mọi tôn giáo sai lạc, chúng ta sẽ trở thành những môn đệ đích thực được mọi người ngưỡng mộ.

3. KHO TÀNG SỰ SỐNG
Ý nghĩa :
Kho tàng của Thiên là Mặt trời, Mặt trăng và các vì tinh tú;
Kho tàng của Địa là vụ mùa, vàng và bạc.
Kho tàng của một quốc gia là những quan chức chính trực;
Kho tàng của một gia đình là con cháu hiếu thuận.
Thế nhưng, vàng, bạc và ngọc không quý bằng mạng sống con người.
Sống trăm tuổi không là gì so với sự vĩnh hằng.
Cuộc đời thoáng chốc đến và đi như một giấc mơ.
Thức ăn và quần áo sang trọng không có nghĩa lý gì cả.
Điều này chẳng phải là ngoại lệ đối với kẻ sinh ra trong hoàng tộc
Điều quan trọng nhất trên thế giới chính là sự sống.
Là thứ mà ngọc ngà, vàng bạc không thể mua được.
Nhưng thậm chí bữa cháo đơn sơ cũng có thể đáp ứng được;
Chẳng có bộ đồ nào mặc được trong một nghìn năm.
Cổng thiên đàng đã bị đóng lại do tội lỗi của con người đầu tiên;
Chỉ có con đường cứu rỗi là qua Chúa Con.
Tôi muốn tin nhận Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần;
Và đón nhận từ Ngài kho tàng vĩnh hằng ban cho tôi.

CSCKT/Conggiao.vn

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang