Tắt Quảng Cáo [X]

Bị nhiễm Covid-19, một bà lớn tuổi được rước lễ lần đầu tại bệnh viện

12:27 16/08/2021

Vào cuối tháng 6, khi đi thăm bệnh nhân tại một bệnh viện ở Jalisco, Mêhicô, Cha Jose Luis đã gặp một bệnh nhân lớn tuổi xin cha cho rước lễ lần đầu. Sau khi giải tội và lắng nghe, cha đã cho bà rước lễ. Cha chia sẻ giây phút tuyệt vời của ân sủng và hiệp thông với Chúa trên mạng xã hội: “Một giây phút tuyệt vời, một niềm yêu thương an ủi cho người bệnh”.

Vào cuối tháng 6, khi đi thăm bệnh nhân tại một bệnh viện ở Jalisco, Mêhicô, Cha Jose Luis đã gặp một bệnh nhân lớn tuổi xin cha cho rước lễ lần đầu. Sau khi giải tội và lắng nghe, cha đã cho bà rước lễ. Cha chia sẻ giây phút tuyệt vời của ân sủng và hiệp thông với Chúa trên mạng xã hội: “Một giây phút tuyệt vời, một niềm yêu thương an ủi cho người bệnh”.

Bị nhiễm Covid-19, một bà lớn tuổi được rước lễ lần đầu tại bệnh viện
Bị nhiễm Covid-19, một bà lớn tuổi được rước lễ lần đầu tại bệnh viện

Cha Jose Luis González Santoscoy, người Mêhicô đã chia sẻ các lời này trên trang Facebook sự việc xảy ra ở bệnh viện Jalisco: cha cho một phụ nữ lớn tuổi bị Covid-19 rước lễ lần đầu. Một sự kiện đã làm ấm lòng cha khi cả thế giới dường như nản lòng trước đại dịch.
Vài tuần trước khi cùng với một nhóm linh mục thăm bệnh nhân ở bệnh viện Jalisco, cha vào thăm khoa săn sóc các  bệnh nhân coronavirus. Tại đây cha gặp một phụ nữ lớn tuổi xin cha cho rước lễ lần đầu, cha trả lời với nhật báo Mêhicô Desde la Fe: “Bà cho biết bà chưa rước lễ vì trong nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc đời, bà chưa bao giờ rước lễ nhưng bây giờ bà mong muốn”. Sau khi nói chuyện nhanh chóng với bệnh nhân, Cha Jose Luis nhận thấy ước mong của bà là chân thành và sâu sắc, và bà có mọi hiểu biết cần thiết về bí tích Thánh Thể. Khi đó cha cho bà biết vài ngày sau cha sẽ trở lại cho bà rước lễ lần đầu.
Cha Jose Luis trên Facebook
Cha Jose Luis trên Facebook

Hình ảnh cha đăng lên nói lên ngày cảm động này. Cha kể thêm: “Sau khi rước lễ, chúng tôi đã nói chuyện với nhau và bà nói: Thưa cha, con cảm thấy rất bình an khi nhận Chúa Kitô vào lòng”.
Một bằng chứng sâu sắc về sức mạnh của bí tích này và của hy vọng được thấm trong trái tim mọi người.

Marta An Nguyễn dịch

Bạn có thể quan tâm

Bị ung thư, cô gái trẻ gắng hết sức lực để làm đám cưới trước khi qua đời

Cô Heather Mosher bị ung thư vú nặng, trong một sức bật cuối cùng, cô tìm hết sức lực để lấy người mình yêu và đã tắt thở mười tám giờ sau đó. Hôn lễ cử hành vài ngày trước ngày lễ Giáng Sinh ở nhà nguyện của bệnh viện Phanxicô thành phố Hartford (tiểu bang Connecticut), nước Mỹ.

lên đầu trang