Hôm nay con muốn giới thiệu đến quý vị và anh chị em một thông tin về Đức Mẹ, tuy là đã cũ rồi nhưng mà con nghĩ rằng chắc chắn vẫn còn rất là mới đối với rất là nhiều người. Đó là tượng Đức Mẹ Maria cử động ở Napoli, Ý năm 2005…
Hàng chục giáo dân tại nhà thờ hiện đại San Pietro ở thị trấn Acerra, ngoại ô phía bắc Napoli, kể lại khi nhìn thấy bức tượng đơn giản bằng thạch cao và đá cẩm thạch của Đức Trinh Nữ Maria “trở nên bằng xương bằng thịt” và di chuyển đôi chân “như thể muốn lại gần. chúng ta”. Lần đầu tiên nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra cách đây hai tuần bởi một nhóm phụ nữ lớn tuổi đọc kinh Mân Côi.
Linh mục giáo xứ San Pietro, Cha Oreste Santoro, đã phản ứng thận trọng với tuyên bố này, nói: “Tôi không có mặt tại những gì họ nhìn thấy và do đó không thể phán xét.”
Các giáo dân nói rằng phong trào này lần đầu tiên được chú ý bởi những người dọn dẹp, những người đã giữ im lặng vì sợ bị nghi ngờ. Họ tuyên bố không phải là nạn nhân của chứng cuồng loạn tập thể. Nhiều người đã đưa ra một sự tương đồng với “Đức Mẹ của Civitavecchia đang khóc”, một bức tượng được mang đến từ một đền thờ ở Medjugorge ở Bosnia-Herzegovina, mà mười năm trước được cho là đã khóc ra máu. “Phép lạ” Civitavecchia chưa bao giờ được Vatican công nhận nhưng thị trấn — một cảng trên bờ biển gần Rome — đã được hưởng lợi từ hiện tượng này, với việc chính quyền địa phương xây dựng một trung tâm tiếp đón khách hành hương.
Bức tượng cao 160cm (63 inch), làm bằng thạch cao và bụi đá cẩm thạch, được lắp đặt tại nhà thờ vào tháng 12 năm ngoái. Cha Oreste Santoro, chánh xứ, nói rằng ông không thấy bức tượng di chuyển. Hàng ngàn người Ý đã kéo đến Nhà thờ San Pietro.
Đức ông Antonio Riboldi, giám mục đã nghỉ hưu của Acerra, cũng kêu gọi sự thận trọng, nói rằng “những vấn đề này thường khó hiểu. Giáo hội tiến hành hết sức thận trọng khi có liên quan đến các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria”. Vatican đã chấp thuận 15 “lần hiện ra đích thực” của Đức Trinh Nữ Maria kể từ năm 1830, nhưng chỉ có một “Đức Mẹ khóc”, một bức tượng tại Siracusa ở Sicily đã khóc “nước mắt ra máu” vào năm 1954.
Trong cuộc họp ngày thứ ba của Hội nghị thường niên lần thứ nhất tại Giáo phận Vĩnh Long, thứ Tư, ngày 17/4/2024, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã biểu quyết nâng Sở...
Theo khảo sát thường niên của Trung tâm Nghiên cứu về Hoạt động Tông đồ (CARA) tại Đại học Georgetown, được công bố ngày 15/4/2024, có 4% số ứng viên linh mục trong năm...
Dưới đây là 7 vị thánh tiêu biểu mà chúng ta hướng tới để xin các ngài chuyển cầu, hỗ trợ và hướng dẫn khi chúng ta gặp khó khăn đặc biệt trong công...
KINH XIN ƠN VỚI ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời, là Cha và Con và Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì đã ban...
Trong số nhiều thánh tích của Đan viện Simonopetra trên Núi Athos, có bàn tay trái của Người Phụ Nữ Xức Dầu Thơm, tức là thánh nữ Maria Mađalêna. Đây là bảo vật linh...
Đức Cha Anthony Fisher, Tổng Giám mục Sydney, đã kêu gọi các tín hữu bình tĩnh và phản ứng chống lại bạo lực và sợ hãi bằng cầu nguyện và hòa bình, sau khi...
Nhân chuyến thăm Việt Nam của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Toà Thánh, Truyền thông Hội đồng Giám mục đã có cuộc phỏng vấn ngài. Sau đây là nội dung bài phỏng vấn.
Kính thưa cộng đoàn, mới đây Linh mục Peter Nguyễn Ngọc Giao – quản xứ Giáo Xứ Tân Lộc, GP Vinh có chia sẻ dòng trạng thái như sau: “Phản đối nhà trường bắt...
Vào ngày 7/4/2024, Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, án phong chân phước và phong thánh cho cô bé Filipina Niña Ruíz-Abad, 13 tuổi, đã chính thức được khai mạc tại Nhà thờ Thánh...
Kính thưa Cộng Đoàn, Đức Mẹ Tà Bao nằm ở xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đây là một trong những trung tâm hành hương lớn của cộng đồng người Công...
Kính thưa cộng đoàn, mới đây trên Facebook Hổ Gioan.Bt có chia sẻ rất hay về 1 đại đức khá nổi tiếng hỏi xoáy và thách đố Thiên Chúa như sau: Cộng đoàn xem...
Thứ Sáu, ngày 12/4, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh cho biết, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore...