– Xin cha giải thích rõ về quá trình học tập của cha cho con biết được không? Vì có nhiều người thắc mắc khoá học 2018-2022?
– Vâng! Cảm ơn ông đã nhắc, khoá học 3 năm triết học của con bắt đầu từ năm 2013 đến đầu năm 2016.
Và khoá học thần học thì bắt đầu từ 2016-2020, nhưng vì bị gián đoạn nên con phải quay trở lại trường để hoàn tất các môn thánh khoa còn thiếu và gộp vào khoá sau, tức là khoá 2018-2022, chứ không phải con học khoá 2018-2022, mà chỉ đưa tên vào khoá đó để có số hiệu cấp bằng, vì khoá học 2016-2020 của con đã ra trường rồi. Con cũng khuyến nghị ai đó cần biết thông tin thì nên đến trực tiếp Học viện để được giải đáp.
– Có một số nguồn tin nói cha là cháu ông Hồ Mẫu Ngoạt nguyên thư ký của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có phải không ạ?
– Cảm ơn ông đã đặt câu hỏi mà bản thân con cũng cảm thấy ngạc nhiên về điều này! Nếu ai đưa ra thông tin đó thì chắc đã có tư liệu đầy đủ về phả hệ của gia tộc con và điều cần làm là họ phải chứng minh. Con và ông Hồ Mẫu Ngoạt còn không biết nhau chứ đừng nói là chú hay bác. Lương tâm người làm truyền thông phải tôn trọng sự thật! Bản thân con cũng không có thói quyen “thấy người sang bắt quàng làm họ” nên nói ông Hồ Mẫu Ngoạt là bác hay chú của con hoàn toàn không đúng sự thật! Điều này có thể vô hại với người nói nhưng là hệ lụy cho những người trong cuộc.
– Có một điều mà bản thân con rất băn khoăn và muốn cha trả lời một cách thằng thắn, có nhiều người nói cha là thầy “bói” cha có ý kiến gì không?
– Cảm ơn ông vì câu hỏi hay! Vậy ông cho con hỏi thêm, theo ông bói toán là gì được không? Vì con chưa thể hình dung ra..!
Theo con nghĩ và một số người hiểu, bói toán là cầu khẩn các vị thần linh hay thuật gọi hồn để biết trước số phận. Trong khi thuật ngữ bói toán ngụ ý một bối cảnh ít nghiêm túc về sự thật.
Con thấy hài hước và bất công khi thiên hạ gán chặt cho con là thầy bói, khi chỉ dựa vào truyền thông một chiều mà không thèm lắng nghe từ phía người bị kết án.
Từ khi có trí khôn đến bây giờ, con luôn tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa là Đấng biết trước mọi sự. Chỉ có nơi Ngài và trong Ngài hạnh phúc thật của con người mới từ từ triển nở. Đứng trước viễn cảnh của khổ đau, buồn phiền, thất vọng chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ thì mới đạt tới sự viên thành trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trong thần học về con người cũng nói, hạnh phúc mà không có đau khổ sẽ làm cho cuộc sống này trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt vô cùng.
Hơn nữa, “Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng nơi Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 36,5).
Về bản thân con, Chúa đã và đang phú ban cho con nhiều đặc sủng để con phục vụ Chúa và tha nhân thông qua những thập giá mà Chúa muốn vác trên cuộc đời mình.
Không chỉ bản thân con mà rất nhiều linh mục và tu sỹ khác Chúa cũng ban cho một số khả năng về nhận biết thực tại và tương lai, nhưng không bao giờ được lạm dụng khả năng đó.
Bản thân con cũng có nghiên cứu nhiều tài liệu và học thêm về tâm lý học nhân cách, tâm lý học đám đông và mục vụ chữa lành, cũng như bộ môn mà còn nhiều người hiện nay đang khám phá đó là phong thuỷ. Thực sự mà nói đó chỉ là một bộ môn khoa học chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí để con người có thể nắm bắt thực địa để khám phá địa chất như mỏ nước ngầm, khoáng sản, ở đâu cho phù hợp với khoa học thực tiễn “ở hướng đông” thường nhiều gió nên dễ bị cảm cúm vì thế nhiều người sẽ chọn hướng tây để đón nắng, giúp tâm lý và sức khoẻ được an vui.
(Còn nữa)